MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • Sanna Khánh Hòa dừng bước ở tứ kết giải futsal các CLB châu Á

    18:55 Thứ ba 19/07/2016 | 1

    BongDa.com.vn Đại diện của Việt Nam, Sanna Khánh Hòa đã phải dừng bước trước Dibba Al Hissin của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ở trận tứ kết giải vô địch futsal các câu lạc bộ châu Á 2016 diễn ra trưa 19/7 sau khi để thua với tỷ số cách biệt 2-6.

    ZZZZZZZZSanna

     Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: AFC.

    Trong trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Bangkok Arena cách trung tâm thủ đô Bangkok 40 km, Sanna Khánh Hòa có bàn thắng mở tỷ số nhưng đã không thể giữ được quyền kiểm soát trận đấu.

    Trong hiệp 1, các cầu thủ Quốc Bảo (11), Trung Nam (2) và Khắc Chi (10) đã có những cú sút nguy hiểm nhưng không thể vượt qua thủ môn “hộ pháp” Hassan (1) của đội Dibba Al Hissin.

    Ngược lại, bên phía đội Dibba Al Hissin, cầu thủ Mario (10) lại có một pha sút bóng chạm cột dọc của thủ thành Y Hòa (1) cùng với những pha tấn công nguy hiểm của Karim (12), Hamad (13) và Abdalla (14).

    ZZZZZZZZSanna1

     Các cổ động viên Việt Nam trong trận đấu. Ảnh: Sơn Nam.

    Hiệp 2 của trận đấu mới bắt đầu được 2 phút, đội Sanna Khánh Hòa có bàn thắng mở tỷ số trận đấu khi Khắc Chi (10) chuyền bóng đẹp từ cánh phải cho Trung Nam (2) tung cú sút cận thành đánh bại thủ môn Hassan (1).

    Nhưng đội Dibba không để trận đấu diễn ra dễ dàng cho Sanna Khánh Hòa. Ngay ở phút 26, từ một pha phản công, Hamad (13) có đường chuyền từ cánh phải sang cánh trái cho Abdalla (14) đệm bóng vào lưới thủ môn Y Hòa (1) gỡ hòa 1-1.

    Đến phút 28, từ pha phạm lỗi ở giữa sân của cầu thủ Trung Nam (2), đội trưởng Hamad (13) đã có cú sút phạt tung nóc lưới thủ môn Khánh Hòa để nâng tỷ số lên 2-1. Rồi 4 phút sau, từ pha bóng không hiểu ý của thủ môn và hậu vệ đội Việt Nam, Abdalla (14) có cú xỉa bóng từ quả ném bóng lên của thủ môn Hassan (1) nâng cách biệt trận đấu lên 2 bàn.

    Ngay sau đó, Anh Tuấn (8) có bàn thắng bằng cú đệm lòng sát cầu môn từ đường chuyền của Trung Nam (2) ở phút 34, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-3.

    Nhưng đó là những gì mà đội bóng Sanna Khánh Hòa làm được trong trận tứ kết này khi các cầu thủ đội Dibba Al Hissin đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng ở trong 5 phút cuối của trận đấu do công của cầu thủ Abdalla (11), Mario (10) và thủ môn Hassan (1).

    Kết thúc trận đấu, đội bóng UAE Dibba Al Hissin giành quyền tham dự trận bán kết còn đội bóng Việt Nam Sanna Khánh Hòa hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trước khi lên đường tham dự giải vô địch futsal các câu lạc bộ châu Á 2016.

    Sau trận đấu, huấn luyện viên Đặng Đình Khang của câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa phát biểu: “Theo tôi, đội thi đấu với tinh thần thoải mái; nhưng chúng tôi lại mắc một số lỗi cá nhân nên bị đối phương ghi bàn. Ghi bàn thắng trước nhưng cầu thủ không tận dụng được những cơ hội tiếp theo nên bị dẫn bàn và chúng tôi buộc phải áp dụng chiến thuật power-play (toàn đội tấn công – PV).

    Tôi phải ra quyết định vào thời điểm đó để có cơ hội giành chiến thắng nhưng đội không thể áp dụng hiệu quả và để thủng lưới tiếp tục. Các cầu thủ của đội thu được kinh nghiệm tốt qua giải đấu. Họ tuân thủ đúng chiến thuật, tôi sẽ tiếp tục làm việc với học trò của mình và hy vọng họ sẽ tiến bộ hơn nữa trong tương lai.”

    Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đã tổ chức cho khoảng 20 cổ động viên là cán bộ sứ quán, sinh viên và những người Việt Nam đang làm việc ở Thái Lan đến sân cổ vũ cho đội Sanna Khánh Hòa trong trận tứ kết của giải.

    Thái chiêu | 17:21 19/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...