MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Sam Allardyce hay David Moyes sẽ phiêu lưu với tuyển Scotland?

    09:31 Thứ sáu 13/10/2017

    BongDa.com.vn Sau thất bại của tuyển Scotland ở chiến dịch vòng loại World Cup, HLV Gordon Strachan đã từ chức. Giờ đây, Sam Allardyce và David Moyes trở thành những ứng cử viên nặng kí nhất để ngồi vào chiếc ghế nóng.

    Được biết, báo chí Scotland đã "đề cử" Sam Allardyce vào chức danh HLV trưởng đội tuyển Scotland. Tuy nhiên, Big Sam vẫn tỏ ra khá thờ ơ với lời thỉnh cầu trên. 

    Sam Allardyce và David Moyes sẽ phiêu lưu với tuyển Scotland? - Bóng Đá

     Allardyce liệu có hứng thú với tuyển Scotland?

    Theo tiết lộ của tờ Telegraph, cựu HLV của Bolton không hứng thú lắm với việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, ông cũng đăng đàn kêu gọi sự tôn trọng dành cho HLV Strachan - người mới từ chức cách đây không lâu. 

    Ngoài Allardyce, một cái tên khác cũng có khả năng "trúng tuyển" vào chiếc ghế nóng là David Moyes - người vẫn đang thất nghiệp từ tháng Năm. Song, LĐBĐ Scotland đến giờ vẫn chưa có bình luận gì thêm xung quanh vụ việc này. 

    Mới đây, Scotland đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tuyệt vời hơn khi chỉ cần thắng Slovenia ở lượt trận cuối là có vé đi đá play off. Đáng tiếc, các học trò của ông Strachan chỉ có được 1 điểm với trận hòa 2-2. 

    Bình luận về thất bại này, ông Brendan Rodgers có nói: "Đó thực sự là một cơ hội vàng bị bỏ lỡ. Thất bại này không phải là một thảm họa bởi họ đã trình diễn một lối chơi khá ổn, song bóng đá cuối cùng vẫn quan trọng kết quả."

    Xem lại trận hòa đáng tiếc giữa Scotland với Slovenia:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 08:58 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...