MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Ronaldo sa sút: Nạn nhân trong sai lầm của cả một hệ thống

    17:15 Thứ ba 21/11/2017

    BongDa.com.vn Vào năm 2015, Carlo Ancelotti nói rằng khi Ronaldo chơi tốt, có nghĩa cả đội cũng chơi tốt. Ông cho rằng Real Madrid mạnh nhất khi Cr7 và các đồng đội tìm được sự đồng điệu.

    Vào tháng 12 năm 2012, Cristiano Ronaldo gây rúng động bóng đá thế giới khi anh bứt tốc quãng đường 96 mét chỉ hết… 10 giây. Ở một pha bóng phản công phút thứ 78, Cr7 chạy thẳng từ vùng cấm địa sân nhà sang tới tận vùng cấm địa đối phương (96 mét) chỉ trong 10 giây rồi sút bóng. Rất tiếc bóng lại tìm đến cột dọc và tiền vệ Real không lập được cú đúp. Nên biết rằng, kỷ lục thế giới của “tia chớp” Usain Bolt ở cự ly 100 mét là 9,58 giây. Pha bứt tốc của Ronaldo chỉ kém một “tý xíu” nhưng anh thực hiện nó ở gần cuối trận, lúc thể lực của cầu thủ này đã hao hụt.

    Thế nhưng ở trận derby Madrid cuối tuần qua, Ronaldo lại để thua Juanfran, hậu vệ đã 32 tuổi, trong một pha đua tốc độ. Theo đồ họa cho thấy Juanfran đạt vận tốc 33,8 km/h trong pha bóng này, còn Ronaldo là 32,8. Tình huống diễn ra ngay phút thứ 15 của trận đấu.

     - Bóng Đá

     Ronaldo sa sút phong độ.

    Cr7 tiếp tục có một màn trình diễn tệ hại, anh bỏ lỡ hai tình huống đá phạt và một cơ hội ngon ăn ở phút cuối trận. Cú ra chân quá chậm của Ronaldo đã tạo điều kiện cho Lucas Hernandez vè cản phá thành công. Sau 8 trận đấu tại La Liga, tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ mới có vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đây là thành tích tệ nhất của Ronaldo kể từ khi gia nhập Real Madrid vào năm 2009.

    Sự suy giảm thể chất có thể là lý do dẫn đến phong độ sa sút của Ronaldo. Ở tuổi 32, anh không còn duy trì được trạng thái sung mãn nhất, nhưng ít nhất cựu cầu thủ của Quỷ đỏ đã rất sáng tạo khi anh chơi sát vòng cấm hơn, chơi như một tay săn bàn thay vì chạy cánh như trước đó. Real Madrid cũng ủng hộ ngôi sao của họ khi kéo dài hợp đồng đến năm 2021, điều này là hoàn toàn hợp lý Ronaldo đóng góp rất lớn vào hai chức vô địch La Liga và Champions League của Los Blancos ở mùa giải vừa qua.

    Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang sa sút không phanh. Tung ra 55 cú dứt điểm nhưng chỉ 1 lần duy nhất thành công, tỷ lệ chuyển đổi của anh lại sụt giảm từ 2,5% xuống còn 1,8%. Thực ra Ronaldo chưa bao giờ là một chân sút có hiệu suất ghi bàn cao. Tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng của anh dao động từ 14% đến 18% trong 7 mùa giải vừa qua. Trong khi đó đối với những tiền đạo tầm cỡ, hiệu suất của họ xấp xỉ 20%.

     - Bóng Đá

    Anh chỉ mới ghi được 1 bàn tại La Liga. 

    Một nguyên nhân có thể lý giải nữa đó là Ronaldo không nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ phía các đồng đội. Zidane đã phải đưa Real Madrid từ sơ đồ 4-3-3 chuyển sang sơ đồ 4-4-2 vì chấn thương của Gareth Bale. Karim Benzema, người phải chịu hy sinh vị trí của mình khi Cr7 tiến sâu vào vòng cấm, đã không thể hoàn thành nhiệm vụ san sẻ gánh nặng làm bàn hay kiến tạo cơ hội cho người đồng đội lập công.

    Thống kê cho thấy 37 bàn thắng mà Ronaldo ghi được ở La Liga và Champions League mùa trước được bộ đôi hậu vệ cánh là Marcelo và Dani Carvajal hỗ trợ nhiều hơn là hai người đồng đội trên hàng công Benzema và Gareth Bale. Ở mùa này, Marcelo vẫn chưa chơi bùng nổ như trước đó, trong khi đó Carvajal mắc bệnh tim và phải nghỉ thi đấu để điều trị ngay sau khi Ronaldo trở lại sau án treo giò, có nghĩa là cả hai chỉ thi đấu chung 3 trận với nhau. Achraf Hakimi, cầu thủ 19 tuổi được đôn lên thay thế Carvajal lại quá non nớt.

    Ronaldo không phải là cầu thủ chơi kém nhất của Real mùa này. Vào năm 2015, Carlo Ancelotti nói rằng khi Ronaldo chơi tốt, có nghĩa cả đội cũng chơi tốt. Ở đây chiến lược gia người Italia cho rằng thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha và các đồng đội cần phải tìm được sự đồng điệu, khi đó Kền kền là một đoàn quân vô cùng đáng sợ. Nhưng khi cả hệ thống chơi tệ, mọi trách nhiệm đều bị đổ lên đầu của Ronaldo. Chính Cr7 từng chia sẽ rằng mọi người xem anh như một cỗ máy sản xuất bàn thắng, đã ra sân là phải ghi bàn, chứ không cần biết anh chơi tốt hay không.

     - Bóng Đá

    Liệu anh có vượt qua được giai đoạn này? 

    Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ của Cr7. Bị treo giò 4 trận đầu tiên của La Liga, đồng nghĩa với việc phải xuất phát sau đại kình địch Lionel Messi. Đến nay khi El Pulga đang dẫn đầu cuộc đua đến danh hiệu Pichichi với 12 bàn, Ronaldo vẫn chăm chỉ sút, nhưng hiệu quả gần như bằng 0. Mùa này Real Madrid vẫn chưa được hưởng một quả penalty nào ở La Liga, điều này khá bất thường đối với một đội bóng lớn như Los Blancos.

    Có quá nhiều yếu tố để lý giải về phong độ tồi tệ của Ronaldo. Bây giờ chỉ có anh mới giúp được chính bản thân mình. Bản lĩnh là siêu sao người Bồ Đào Nha có thừa, hãy thể hiện nó đi và bùng cháy trên sân cỏ như anh đã từng!

    (Nguồn: FFT)

    Hà Dương - Thể thao Việt Nam | 16:50 21/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...