MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Hy vọng mong manh của Napoli: Lấy công bù thủ?

    15:54 Thứ ba 21/11/2017

    BongDa.com.vn Cơ hội đi tiếp của Napoli đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết do những kết quả bất lợi khi phải liên tiếp chạm trán Man City ở 2 lượt trận.

    Mặc dù đang thi đấu thăng hoa tại sân chơi Serie A, khi giữ vững thành tích bất bại để vững vàng ở ngôi đầu bảng, xếp trên những Juventus, AS Roma, Lazio hay Inter Milan, nhưng các cầu thủ Napoli lại thể hiện bộ mặt rất đáng thất vọng tại Champions League.

    Với chỉ 3 điểm sau 4 lượt trận, kém đội bóng đang đứng thứ 2 Shakhtar Donetsk đến 6 điểm dù vòng bảng chỉ còn 2 lượt trận, cánh cửa đi tiếp đang ngày càng thu hẹp với thầy trò HLV Maurizio Sarri. Bây giờ, mỗi trận đấu còn lại ở vòng bảng đều sẽ là một trận "chung kết" với CLB nước Ý mà ở đó họ bắt buộc phải giành chiến thắng.

    Hy vọng mong manh của Napoli: Lấy công bù thủ? - Bóng Đá

      Napoli cần phải chơi với tinh thần cao nhất có thể?

    Trước mắt, cuộc đối đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé đi tiếp thứ 2 của bảng F đến từ Ukraina chính là màn đọ sức sinh tử. Napoli đã không còn đường lùi, họ chỉ có thể tiến lên nếu không muốn làm bạn với AC Milan, Atalanta ở đấu trường Europa League.

    Rõ ràng, việc được thi đấu ở đấu trường Champions League sẽ danh giá hơn nhiều so với việc phải xuống chơi ở sân chơi từ lâu đã bị xem là "hạng hai" của UEFA. Nếu đánh bại được chính đối thủ ở trận đấu đêm nay trên sân nhà, đội bóng thành Naples sẽ rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm. Dù không nắm quyền tự quyết nhưng điều đó sẽ tiếp thêm niềm tin khi ở lượt cuối Napoli chỉ phải làm khách trên sân của Feyenoord đã bị loại từ lâu, trong khi Shakhtar Donetsk sẽ phải đón tiếp "ông kẹ" Man City.

    Hy vọng mong manh của Napoli: Lấy công bù thủ? - Bóng Đá

      Gặp Man City 2 lầm liên tiếp là khó khăn lớn nhất của Napoli.

    Để giành quyền đi tiếp thì Napoli cần bằng điểm với đội bóng tới từ Ukraine và so sánh hiệu số. Hiện tại, họ đang kém về hiệu số (-2 và +2) và cũng kém luôn thành tích đối đầu (thua 1-2) nên Napoli rất cần một chiến thắng với cách biệt 2 bàn để làm bước đệm cho lượt cuối.

    Với tâm lý phải thắng bởi nếu chỉ cần hòa, mọi chuyện sẽ chấm dứt đối với các cầu thủ Napoli. Chắc chắn đội chủ sân San Paolo sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất cùng lối chơi thiên về tấn công để giành chiến thắng.  

    Napoli đang được biết đến là đội bóng có hàng công mạnh thứ 2 Serie A với 34 bàn/13 lượt trận, đạt hiệu suất 2,62 bàn/trận. Thế nhưng khi bước ra đấu trường châu Âu, họ mới chỉ có 7 bàn sau 4 trận đấu, điều này được giải thích bởi thái độ của họ khi nhập cuộc trong 2 lần đối đầu với các học trò của HLV Pep Guardiola. 

    Hy vọng mong manh của Napoli: Lấy công bù thủ? - Bóng Đá

      Tấn công và ghi bàn là nhiệm vụ bắt buộc của Napoli.

    Việc được chơi tại San Paolo chính là cơ sở để tin vào một màn trình diễn bùng nổ của đội bóng vùng Naples. Trên thảm cỏ quen thuộc, Napoli ca khúc khải hoàn 12/14 trận vừa qua và ghi đến 24 bàn sau 9 trận mùa này. Trước khi để thua Man City quá khủng, họ đã đè bẹp Feyenoord 3-1.

    Niềm tin của Napoli một phần đến từ việc đối thủ của họ có thành tích thi đấu trên đất Ý rất tệ. Họ thua tới 6/9 trận và đều là những trận thua bạc nhược với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Hàng thủ của đội khách cũng rất đang lo ngại dù Shakhtar Donetsk vẫn thi đấu tốt ở quốc nội. Họ đã thủng lưới 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Vì vậy nếu lựa chọn việc tử thủ ở San Paolo sẽ rất mạo hiểm trong khi nếu chơi "đôi công" thì chẳng khác nào tự sát.

    Hy vọng mong manh của Napoli: Lấy công bù thủ? - Bóng Đá

      Hàng thủ của Shakhtar Donetsk thi đấu rất lỏng lẻo.

    Shakhtar Donetsk dù mạnh ở những pha leo biên đầy tốc đó nhưng Napoli cũng là bậc thầy ở việc phản công nhanh. Không thể chơi "tử thủ" và cũng chẳng tấn công ạt, HLV Paulo Fonseca đang đứng trước bài toán "nhất cử lưỡng tiện".

    Trong khí đó, khó khăn lớn nhất của đội chủ nhà chính là điểm yếu về tâm lý và lực lượng. Dễ nhận thấy, đội chủ sân San Paolo không có nhân tố dự bị “hạng sang”, các trụ cột của họ phải cày ải quá nhiều và đó là lý do khiến thể lực của họ bị bào mòn.

    Hy vọng mong manh của Napoli: Lấy công bù thủ? - Bóng Đá

      Napoli vẫn đang thiếu vắng lực lượng, Milik tiếp tục chấn thương dài hạn.

    Minh chứng rõ ràng nhất cho sự thiếu chiều sâu trong đội hình của Napoli là ở ngay trận lượt đi trên đất Ukraine. Khi đó thể lực của các cầu thủ vẫn đảm bảo vì là đầu mùa giải nhưng việc HLV Sarri cất Mertens, Allan và Jorginho trên băng ghế dự bị khiến đại diện của Italia không thể triển khai bóng nhuần nhuyễn như thường lệ và cuối cùng đã gục ngã 1-2. Trận thua trước Man City cũng rơi vào cảnh tương tự.

    Áp lực đang đè nặng lên những đội chân các học trò HLV Maurizio Sarri khi ngay sau trận đấu này, họ sẽ lần lượt làm khách của Udinese trước khi tiếp đón Juventus. Vì vậy một chiến thắng ở Champions League chính là liều thuốc bổ quan trọng để tăng thêm động lực tinh thần cho Napoli trong chặng đường khó khăn phía trước. 

    Dự đoán: Napoli 2-1 Shakhtar Donetsk

    Đội hình dự kiến:

    Napoli (4-3-3): Reina; Rui, Koulibaly, Albiol, Hysaj; Hamsik, Jorginho, Allan; Insigne, Mertens, Callejon.

    Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Ismaily, Rakitsky, Ordets, Butko; Stepanenko, Fred; Bernard, Taison, Marlos; Ferreyra.

    Hoài Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 14:00 21/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...