MỚI NHẤT :
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • Ronaldo quyết định nộp tiền để tránh đi tù

    21:46 Thứ tư 21/06/2017 | 1

    Nguồn tin từ đài El Partidazo de COPE của Tây Ban Nha cho biết, Cristiano Ronaldo cuối cùng đã quyết định nộp 14,8 triệu euro như một cách giảm nhẹ hình phạt có thể của mình.

    Theo đó, nhờ tư vấn của các luật sư, Ronaldo được khuyến khích hợp tác với các thẩm phán, bởi nếu thất bại sẽ là một nguy cơ thực sự khiến cho 3 tội danh của anh thêm trầm trọng hơn.

    Trước đó, văn phòng Công tố Tây Ban Nha đã hoàn thiện hồ sơ cáo buộc Ronaldo tội danh trốn thuế. Cụ thể, từ năm 2011 đến 2014, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không nộp thuế thu nhập cá nhân vào Kho bạc nhà nước Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     

    Số tiền trốn thuế lần lượt là 1,4 triệu euro vào năm 2011, 1,7 triệu euro năm 2012, 3,2 triệu euro năm 2013 và 8,5 triệu euro năm 2014. Riêng năm 2011, Ronaldo bị cáo buộc tội trốn thuế thu nhập cá nhân theo diện cá nhân có quốc tịch nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Tây Ban Nha.

    3 năm sau, Ronaldo phạm vào tội danh nghiêm trọng hơn, đó là vi phạm quy tắc tự nguyện trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế tại Tây Ban Nha.

    Nếu Ronaldo bị đưa ra xét xử, dựa theo điều luật 305 của Bộ luật hình sự về tội phạm lừa đảo vượt quá 600.000 euro và che giấu danh tính của đối tượng nộp thuế, anh có thể đối mặt với án tù từ 2 đến 6 năm.

    Ba tội danh của Ronaldo có thể bị đề nghị 3-4 năm tù cho mỗi tội danh trong số này. Nếu bất kỳ hành vi phạm tội nào vượt quá mức 2 năm tù, Ronaldo sẽ phải vào tù.

    Ngược lại, nếu Ronaldo nhận tội và chấp nhận thanh toán tiền thuế (14,8 triệu), tiền lãi trong thời gian trốn thuế và tiền phạt (28 triệu euro), thẩm phán có thể giảm án xuống còn 1/4. Khi đó, Ronaldo sẽ được hưởng án tù treo.

    Gia Bảo | 06:51 21/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...