MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • 'Ronaldo ngáy như một con lợn, tôi không thể ngủ cùng phòng với cậu ấy'

    16:10 Thứ ba 31/03/2020

    BongDa.com.vn Đồng đội cũ vừa nhớ lại ấn tượng của mình về ngôi sao người Brazil.

    Năm 1994, Luc NilisRonaldo Nazario cùng đến PSV Eindhoven, 2 người được xếp vào ở cùng phòng với nhau. Mới đây, Luc Nilis đã nói về ấn tượng đầu của ông về huyền thoại người Brazil: "Ronaldo vừa trải qua một chuyến bay dài, cậu ấy nằm vật ra ngủ ngay như một khúc gỗ. Cậu ấy ngáy như một con lợn và tôi thực sự không thể ở trong phòng."

    'Ronaldo ngáy như một con lợn, tôi không thể ngủ cùng phòng với cậu ấy' - Bóng Đá

     Nilis (phải) và Ronaldo ở PSV.

    "Tôi đã gọi quản lý và bác sĩ đến để họ nghe tiếng ngáy của cậu ấy, không ai có thể nghĩ đó là điều bình thường. Họ đã khám cho Ronaldo và phát hiện ra cậu ấy ngủ ngáy vì viêm amidan. Đến kỳ nghỉ đông thì các bác sĩ mới thực hiện phẫu thuật cho cậu ấy được."

    Ronaldo từng thi đấu cùng rất nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng anh từng chỉ ra Luc Nilis chính là người đồng đội xuất sắc nhất của mình. Luc Nilis nói về điều này: "Cậu ấy đã có thể nhắc đến rất nhiều cái tên khác, nhưng cậu ấy đã nghĩ đến tôi. Tôi đặc biệt nhớ rõ về sự khiêm tốn của cậu ấy. Ronaldo mà tôi quen là một người đàn ông không có tóc."

    Ronaldo và Nilis sát cánh với nhau 2 năm ở PSV, sau đó tiền đạo người Brazil chuyển đến Barcelona. Nilis ở lại Hà Lan đến năm 2000, sau đó chuyển đến Aston Villa nhưng chấn thương nặng và kết thúc sự nghiệp ở đây.

    Lịch sử đối đầu PSV - Ajax Amsterdam: 

    Hoài Thu | 15:40 31/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...