MỚI NHẤT :
  • Rudiger gây bão sau chiến thắng trước Bayern
  • Indonesia bị loại sau thất bại kinh hoàng, ĐT Malaysia mất nửa sức mạnh vì cầu thủ bị tạt axit
  • Roy Keane dẫn dắt Man Utd, Evra nói gì?
  • PSG gieo trái đắng cho Barca
  • Điều kiện để PSG bán Xavi Simons cho Arsenal
  • Boehly nêu lý do bom tấn thất bại tại Premier League
  • Chuyển nhượng 09/05: Tuchel rất gần OTF, M.U lên kế hoạch 80 triệu bảng; Arsenal gây bất ngờ với De Jong
  • Will Still đã hiểu sự khác biệt giữa Football Manager & bóng đá thực
  • Hạ gục SLNA, HAGL thăng tiến vượt bậc với chuỗi 8 trận bất bại
  • HLV Shin Tae-yong xin lỗi CĐV Indonesia
  • Khả năng chiêu mộ ngọc quý Barca của Man United và Arsenal
  • Gạt Olise, Pennant tiến cử cựu ngôi sao Man City thay thế Salah
  • Sự nghiệt ngã khiến Champions League trở nên hấp dẫn
  • Ferdinand bị chỉ trích bởi hành động tại sân Bernabeu
  • Khuôn mặt khắc khổ của Harry Kane
  • Manuel Neuer lên tiếng sau sai lầm tai hại
  • Rời West Ham, Moyes có ngay việc mới
  • "Tôi không hối hận khi rời Real Madrid"
  • Chuyên gia chỉ ra phương án dự phòng lý tưởng cho Arsenal
  • Man United chi 50 triệu euro cho sao Brazil
  • Thêm 1 nhân vật quan trọng nối gót Klopp rời Liverpool
  • HLV Kim Sang-sik chính thức có cánh tay phải ở ĐT Việt Nam
  • Man City có thể sẩy chân khi Arsenal đấu M.U
  • Man United quyết chiêu mộ tiền vệ Benfica
  • 'Bản nâng cấp lớn, HLV hoàn hảo thay Ten Hag tại Man Utd'
  • "Arsenal hiện tại quá mạnh so với Manchester United"
  • Lý do Kane bị rút ra sớm trận Bayern thua Real
  • Saka bị chỉ trích làm quá vấn đề
  • Chủ tịch Todd Boehly hài lòng về các cầu thủ Chelsea
  • Văn Toàn, Tiến Linh báo tin dữ tới HLV Kim Sang-sik; Kiatisuk nhận lỗi lớn
  • Carragher: “Dortmund tuyệt vọng vì phải gặp Real”
  • 2 điều đọng lại sau khi PSG bị loại khỏi cúp C1
  • CHÍNH THỨC: HLV Mai Đức Chung trở lại đội tuyển nữ Việt Nam
  • Man United yêu cầu Sancho rời đi
  • Joselu và chặng đường của định mệnh
  • 5 cầu thủ từng khoác áo Arsenal và Man Utd
  • "Caicedo đang sống trong một bầu không khí rất kỳ lạ"
  • Hạ sát Bayern, Joselu nói luôn 1 câu về tương lai
  • "Được chơi bóng cho Real là một giấc mơ thành hiện thực"
  • Real từ chối đề nghị của Bayern Munich
  • Ronaldo: “Đứa con nuôi” Real chưa bao giờ muốn

    19:49 Chủ nhật 14/06/2015

    Người ta luôn nghĩ rằng Florentino Perez đã đưa Cristiano Ronaldo tới Real Madrid.

    Người ta luôn nghĩ rằng Florentino Perez đã đưa Cristiano Ronaldo tới Real Madrid. Sự thật không phải như vậy, và thành Madrid chưa bao giờ thực sự ưa chuộng CR7.

    Cristiano Ronaldo:
    Cristiano Ronaldo không phải là thương vụ do Florentino Perez tự tay thực hiện. Ảnh: Internet.

    Florentino Perez là một trong những người quyền lực nhất ở TBN, với tổng trị giá tài sản 1,8 tỷ USD, sở hữu một công ty xây dựng có tới 200.000 nhân viên trên toàn thế giới, có dự án xây dựng khắp mọi ngóc ngách từ đường hầm tàu điện New York cho tới trang trại ở Brazil. Perez chỉ kém quyền với hai người TBN khác, thủ tướng và ông chủ tịch ngân hàng Santander.

    Thế nhưng khi phải ra quyết định làm ăn về bóng đá, Perez không quyền lực như người ta tưởng. Real Madrid có 91.730 thành viên trong hội cổ động viên, những người đã bỏ phiếu để đưa Perez lên chức chủ tịch, nên Perez phải thăm dò phản ứng của họ trước. Vì vậy nếu Real Madrid muốn bán Cristiano Ronaldo, Perez phải xem ý kiến CĐV.

    Ai cũng biết Perez là kiến trúc sư của ý tưởng “Los Galacticos” nổi tiếng nhằm biến Real Madrid thành một tập thể ngôi sao. Trớ trêu thay, Perez đã từng suýt chặn lại thương vụ mua một Galactico đích thực vào năm 2009, thương vụ của Cristiano Ronaldo.

    Real theo đuổi CR7 từ khi Ramon Calderon còn làm chủ tịch, thậm chí Calderon và Ronaldo đã đồng ý rằng CR7 sẽ đến Bernabeu năm 2008. Ronaldo sau đó được Sir Alex Ferguson thuyết phục ở lại thêm một năm và anh đến Real tháng 6/2009 với giá 80 triệu bảng. Mọi thỏa thuận đã xong xuôi từ tháng 12/2008.

    Calderon từ nhiệm tháng 1/2009, một tháng sau khi hai bên đã xong xuôi hợp đồng nhưng là 5 tháng trước khi Ronaldo chính thức được Real chào đón. Florentino Perez đắc cử chức chủ tịch cùng thời gian Ronaldo đến Madrid, nhưng Perez không thích Ronaldo, rằng “tôi có thể mua 2, 3 cầu thủ xuất sắc với số tiền bỏ ra cho Ronaldo.”

    CR7 và người đại diện Jorge Mendes rất tức giận khi nghe câu nói đó, nhưng mọi chuyện được ổn thỏa bởi Giám đốc thể thao Jorge Valdano thuyết phục Perez hãy để Ronaldo có dịp thể hiện mình.

    Sự thực là Florentino Perez, trong suốt kỷ nguyên thứ hai làm chủ tịch Real Madrid, chưa bao giờ thích Ronaldo. Từ đó mà ta có thể hiểu vì sao Real chần chừ gia hạn hợp đồng với anh hồi cuối năm 2012, vì sao Perez ủng hộ Iker Casillas đoạt QBV 2012, vì sao Perez mua Gareth Bale và vì sao ông chủ tịch bỏ ngoài tai lời Ronaldo khi sa thải Carlo Ancelotti.

    Cristiano Ronaldo:
    Gareth Bale đang được Perez ưu ái hơn Ronaldo. Ảnh: Internet.

    Florentino Perez đang chờ một cơ hội để bán Cristiano Ronaldo khỏi CLB, nhưng không dám làm vì CR7 đã chiếm được sự ủng hộ của đại đa số Madridista. Đá đít Ronaldo khỏi CLB thì e rằng chính Perez cũng sẽ bị CĐV đá đít khỏi ghế chủ tịch. Vấn đề của Ronaldo luôn nằm ở chỗ anh không phải do chính tay Perez mua, mà là do Calderon ký.

    Sống bên cạnh một ông chủ tịch như vậy thì Ronaldo còn vấn vương Real Madrid để làm gì? Ngay cả tại Bernabeu không phải lúc nào anh cũng có sự tôn trọng của các CĐV, những người sẵn sàng la ó, huýt sáo, chửi bới Ronaldo hay Casillas chỉ sau vài trận đấu tệ. Như chính ông cựu chủ tịch Calderon từng nói: “75% fan của Real không sinh ra tại Madrid, do vậy họ đi xem bóng đá như đi xem opera, hát hay thì khen mà hát dở thì chê”.

    Cristiano Ronaldo:
    Manchester United luôn sẵn sàng đón CR7 trở lại. Ảnh: Internet.

    Ronaldo đã từng nói trên đài BBC rằng anh muốn kết thúc sự nghiệp ở Real, nhưng với tình thế như hiện tại, nếu Ronaldo không đi thì Perez cũng sẽ bắt anh phải đi. Real không phải một CLB quý trọng những huyền thoại, vì Di Stefano, Raul hay Butragueno đều đã đến đây, giành những chức vô địch rồi lại kết thúc sự nghiệp ở CLB khác. Nếu để cho Real nói “tạm biệt, Ronaldo”, chẳng thà ngôi sao người Bồ hãy nói “Adios, Madrid” từ sớm để giải thoát nợ nần cho nhau.

    Đã ở tuổi 30, Ronaldo vẫn còn lựa chọn cho phần còn lại của sự nghiệp. Anh muốn làm giàu hơn nữa? Paris Saint-Germain là lựa chọn của anh. Anh muốn kết thúc sự nghiệp trong tình yêu và sự tri ân? Manchester United luôn giang tay đón CR7.

    Hoàng Quân - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...