MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Ronaldo đến Juventus và những gam màu tươi sáng của Serie A năm 2018

    00:32 Thứ sáu 28/12/2018

    BongDa.com.vn Năm 2018 đã sắp trôi qua và năm 2019 đang đến. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các Tifosi yêu mến Serie A có lẽ đang nhìn lại những sự kiện nổi bật của giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Italia. Ngay bây giờ, hãy một lần nữa cùng điểm qua những điểm nhấn ấy.

    Cristiano Ronaldo gia nhập Juventus

    Đây chính là thương vụ chuyển nhượng bất ngờ nhất trong mùa hè vừa qua. Ngay cả khi đã được công bố chính thức vào ngày 10 tháng 7, có lẽ nhiều Juventini vẫn không thể tin rằng một trong hai siêu sao của bóng đá thế giới đương đại có thể gia nhập đội bóng của mình. Sau chín năm gắn bó và giành được nhiều danh hiệu cao quý cả ở cấp độ tập thể lẫn cá nhân trên đất Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã rời Real Madrid để cập bến Juventus.

     - Bóng Đá

     Ronaldo vẫn duy trì một sức mạnh đáng sợ khi chuyển sang khoác áo Juventus.

    Mục tiêu của Bianconeri khi quyết tâm chiêu mộ CR7 về mặt chuyên môn, không gì khác ngoài chức vô địch UEFA Champion League, nơi mà họ đã thất bại trong những mùa giải trước. Sự có mặt của tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng giúp nâng tầm bóng đá Italia, thu hút lượng lớn khán giả đến sân, lấp đầy các khán đài.

    Bỏ qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn, khi chưa thể bắt nhịp được với môi trường Serie A, Cristiano Ronaldo đã từng bước lấy lại vị thế của mình. Tính riêng tại giải quốc nội, anh đã có được mười hai bàn thắng, góp công lớn giúp Juventus khẳng định sự thống trị với ngôi đầu trên bảng xếp hạng, bỏ xa Napoli đến chín điểm. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Bianconeri tiếp tục giành Scudetto vào cuối mùa, khi mà sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha đã gia tăng sức mạnh đáng kể.

    Sức mạnh đáng sợ của Juventus và Napoli

    Tại Serie A trong nhiều năm qua, Juventus luôn được coi là kẻ thống trị. Danh hiệu Scudetto cứ thuộc về họ vào cuối mùa, bất chấp nỗ lực của những đối thủ xếp sau. Mùa giải 2017-18 cũng không có gì thay đổi. Nhiều thời điểm, Bianconeri để mất điểm, nhưng rồi cuối cùng, với 95 điểm, đội bóng thành Turin lại một lần nữa xưng vương.

     - Bóng Đá

     Dù thất bại trước Inter ở vòng 18, Napoli vẫn là đội gần nhất với Juventus trên bảng xếp hạng Serie A mùa này.

    Việc Juventus tiếp tục vô địch Serie A, có lẽ những người buồn nhất chính là các Tifosi của Napoli. Mùa giải vừa qua, đội bóng chủ sân San Paolo đã chơi rất xuất sắc, giành tới 91 điểm, bỏ xa AS Roma xếp ngay sau tới tận 14 điểm, giữ ngôi đầu bảng trong phần lớn thời gian của mùa giải. Thế nhưng, cũng như nhiều năm về trước, Partenopei lại gục ngã vào giai đoạn cuối mùa, ngay khi niềm tin của những ai yêu mến họ đang ở mức cao nhất. Mặc dù không thể giành Scudetto, nhưng sức mạnh của Lorenzo Insigne cùng các đồng đội rất xứng đáng được ghi nhận.

    Sang đến mùa giải này, Napoli rất quyết tâm giành Scudetto khi chiêu mộ thành công thầy phù thủy Carlo Ancelotti cùng hàng loạt ngôi sao. Juventus cũng tiếp tục thị uy sức mạnh với sự xuất hiện của siêu sao Cristiano Ronaldo. Vậy nên, cả hai vẫn rất dễ dàng để chiếm được hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Serie A tính đến thời điểm này và sẽ rất khó để cho một cái tên khác vượt qua họ.

    AS Roma giành quyền vào bán kết UEFA Champion League

    Napoli gây thất vọng khi chỉ xếp thứ ba tại vòng bảng. Juventus gục ngã trước Real Madrid tại tứ kết. Bóng đá Italia tưởng như sẽ có thêm một năm buồn ở đấu trường châu Âu. Nhưng không, thật may, Serie A vẫn còn đó một AS Roma đầy bản lĩnh.

     - Bóng Đá

     AS Roma đã tạo ra cơn địa chấn lớn nhất vòng tứ kết UEFA Champions League mùa trước khi quật ngã Barca ba bàn không gỡ trên sân nhà.

    Hành trình của Giallorossi tại UEFA Champions League thật lắm gian nan. Tại vòng bảng, thầy trò ông Eusebio Di Francesco phải chạm trán Chelsea và Athletico Madrid. Song, thật bất ngờ, đại diện của Serie A lại kết thúc với ngôi đầu bảng. Họ dễ dàng giành chiến thắng trước Qarabag trong hai lượt trận, thu được ba điểm đầy chấn động sau chuyến làm khách tại Stamford Bridge. Đến vòng 16 đội, AS Roma cũng xuất sắc vượt qua một Shakhtar Donetsk đầy quyết tâm.

    Cơn địa chấn tiếp tục xuất hiện tại tứ kết. Ở trận lượt đi, phải làm khách tại Camp Nou, Giallorossi dễ dàng bị đánh bại với tỉ số 1-4. Nhiều người khi ấy đã nghĩ rằng cuộc hành trình của AS Roma sẽ phải dừng lại. Thế nhưng, Daniele De Rossi cùng các đồng đội đã không nghĩ vậy. Lần lượt Edin Dzeko, De Rossi và Kostas Manolas đã khiến Marc Andre Ter-Stegen phải vào lưới nhặt bóng ba lần ngay tại Olympico, đem đến cho các cổ động viên nhà một bầu không khí cuồng nhiệt. Mặc dù sau đó phải dừng bước ở bán kết, nhưng với chiến tích vang dội của mình, AS Roma vẫn khiến nhiều Tifosi của mình cảm thấy tự hào. Đây chắc chắn là một trong những điều bất ngờ nhất của bóng đá Italia trong năm 2018.

    Inter Milan trở lại UEFA Champions League sau sáu năm

    Sáu năm có thể là một quãng thời gian không quá dài. Thế nhưng với các Interista, đó là khoảng thời gian mà họ muốn quên đi nhất. Từ vị thế của một nhà vô địch châu Âu vào năm 2010, Inter Milan trải qua một giai đoạn khủng hoảng không lối thoát, và hệ quả là họ không thể tham dự UEFA Champions League, dù nhiều lần tưởng như đã có thể chạm tới một tấm vé dành cho mình.

     - Bóng Đá

     Chỉ xếp thứ ba ở bảng tử thần không thể giúp Inter Milan vượt qua vòng đấu bảng UEFA Champion League.

    Song, sự chờ đợi trong mỏi mòn của Nerazzurri cuối cùng cũng kết thúc. Mùa giải vừa qua, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thầy trò ông Luciano Spalletti đã xuất sắc vượt qua tất cả. Đến vòng đấu hạ màn, Mauro Icardi và các đồng đội phải làm khách tại Olympico, để đối đầu với đối thủ đang xếp ngay phía trên là Lazio. Bằng tất cả sự quyết tâm được dồn nén trong nhiều năm, Inter Milan đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà, để kết thúc mùa giải với vị trí thứ tư chung cuộc, đủ để giành quyền quay trở lại UEFA Champion League.

    Cuộc hành trình của thầy trò ông Luciano Spalletti tại giải đấu danh giá nhất châu Âu đã dừng lại, khi không thể vượt qua Tottenham và Barcelona tại vòng bảng. Nhưng chắc chắn thành công ở mùa giải vừa qua sẽ tạo tiền đề để họ hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

    Những nốt trầm của AC Milan

    Trái ngược với Inter Milan, đại kình địch cùng thành phố của họ là AC Milan lại trải qua một năm 2018 với nhiều nốt trầm. Không thể phủ nhận, thành tích của Rossoneri đã có những chuyển biến tích cực từ khi Gennaro Gattuso lên nắm quyền huấn luyện viên trưởng, nhưng không vì thế mà nỗi lo trong lòng các cổ động viên của họ vơi đi.

    Những rắc rối của AC Milan đã bắt đầu từ cấp thượng tầng. Mùa hè vừa qua, tỉ phú Li Yonghong đã không thể chuyển tiền ra nước ngoài để hoàn tất khoản vay dùng để mua lại AC Milan trong quá khứ cho quỹ Elliot. Kết quả là ông bị mất quyền điều hành tại Rossoneri, còn bản thân đội bóng áo sọc đỏ đen đứng trước tương lai bất định. Quãng thời gian đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, AC Milan chỉ có thể đưa về những bản hợp đồng miễn phí. UEFA cũng theo dõi gắt gao và đã sẵn sàng để đưa ra án phạt cho đội bóng áo sọc đỏ đen vì vi phạm luật công bằng tài chính.

     - Bóng Đá

     Phong độ phập phù của AC Milan chẳng thể khiến người hâm mộ yên tâm.

    Cuối cùng, mọi thứ cũng trở nên tươi sáng hơn một chút khi quỹ Elliot quyết định sẽ điều hành AC Milan, đồng thời bổ nhiệm hàng loạt cái tên như Paolo Maldini, Leonardo, Ivan Gazidis vào thành phần ban lãnh đạo. Những bản hợp đồng bom tấn như Gonzalo Higuain, Mattia Caldara cũng đã cập bến San Siro.

    Được đầu tư rất nhiều tiền ở những kỳ chuyển nhượng gần đây, trong đội hình cũng sở hữu rất nhiều ngôi sao nhưng thành tích mà thầy trò ông Gennaro Gattuso mang đến lại không xứng đáng với nguồn lực ấy. Đầu mùa giải 2018-19, AC Milan sở hữu chuỗi mười trận không thể giữ sạch lưới. Ngay cả những đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều như Cagliari, Empoli, Bologna, Frosinone cũng có thể khiến Rossoneri không thể giành trọn ba điểm. Mặc dù có thời điểm Gonzalo Higuain cùng các đồng đội lọt vào top bốn, nhưng nếu cứ thi đấu như vậy, không nhiều người dám tin rằng họ sẽ giữ được thành tích ấy cho đến khi vòng đấu cuối cùng hạ màn.

    Parma thăng ba hạng chỉ sau ba năm

    Trong quá khứ, Parma là một cái tên lẫy lừng. Đội bóng xứ Emilia-Romagna là cái nôi đào tạo nên những gương mặt danh tiếng của bóng đá thế giới như Fabio Cannavaro, Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron, Gianluigi Buffon;… Thế nhưng, vào mùa giải 2014-15, thảm kịch đã đến với đội bóng chủ sân Ennio Tardini. Những hoạt động làm ăn phi pháp của các ông chủ đã dẫn đến việc các cầu thủ Parma bị nợ lương, không đủ kinh phí di chuyển trong những chuyến hành quân xa nhà. Ngay cả ghế ngồi của huấn luyện viên Roberto Donadoni cũng bị đem bán. Cuối mùa bóng, Parma tuyên bố phá sản, trở thành một đội bóng nghiệp dư tại Serie D.

     - Bóng Đá

     Parma đang thể hiện một bộ mặt tích cực sau khi trở lại Serie A.

    Có lẽ vào thời điểm ấy, ít ai dám mơ rằng chỉ sau ba năm, đội quân thập tự đã quay trở lại Serie A. Khởi đầu từ hạng nghiệp dư với cái tên Parma Calcio 1913. Bằng tất cả sự quyết tâm và tình yêu của mình, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Alessandro Lucarelli, họ đã dễ dàng vượt qua tất cả để đến với nơi mà họ xứng đáng thuộc về. Mùa giải trước, tại Serie B, Parma chỉ xếp sau Empoli trên bảng xếp hạng.

    Vừa đặt chân quay trở lại thiên đường, thầy trò ông Roberto D’Aversa không muốn nhanh chóng phải đón nhận lưỡi hái tử thần. Vậy nên, trong mùa hè vừa qua, Parma đã mang về đến mười chín tân binh, trong đó có những cái tên rất đáng chú ý như Gervinho, Bruno Alves, Jonathan Biabiany. Thành tích của đội bóng xứ Emilia-Romagna lúc này cũng rất ấn tượng, khi họ từng quật ngã Inter Milan ngay tại Giuseppe Meazza và gây khó dễ cho Juventus. Nếu cứ tiếp tục thi đấu như vậy, họ hoàn toàn có thể mơ về một tấm vé dự cúp châu Âu khi mùa giải năm nay kết thúc.

    Sau tất cả, có thể thấy Serie A trong năm 2018 đã có nhiều gam màu sáng. Nhiều đội bóng đã có những bước chuyển biến tích cực. Mong rằng, bước sang năm mới, các đội bóng cũng sẽ dễ dàng gặt hái thêm nhiều thành công, đem đến niềm vui cho các Tifosi yêu mến mình.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:45 27/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...