Trước thềm VCK EURO 2016 diễn ra, chắc chắn nhiều người cũng đã từng thấy quá những loạt bài như "Những ngôi sao 'gánh team' tại EURO "; "Những đội bóng một người tại EURO",... Đó là những loạt bài liệt kê các cá nhân xuất sắc đang phải thi đấu trong một tập thể không được đánh giá cao tại EURO năm nay.
Với bảng CV từng giành 3 Quả Bóng Vàng thế giới, cũng như vừa trải qua một mùa giải cực kỳ thành công tại Real Madrid với danh hiệu vô địch Champions League, Ronaldo chắc chắn không thể thiếu trong những loạt bài như thế. Bên cạnh đó, với những phát biểu đầy tự tin như "Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất 20 năm qua", NHM càng có thêm những lý do để tin tưởng CR7 giúp Bồ Đào Nha có được một kỳ EURO thật sự đáng nhớ trên nước Pháp.
Thật vậy, trải qua 2 lượt trận vòng bảng đầu tiên, đúng là Ronaldo và Bồ Đào Nha đã tạo được không ít dấu ấn đối với NHM. Đáng tiếc đây chẳng phải là những ấn tượng gì tốt đẹp, vì họ đang chật vật giành từng điểm một tại bảng F, một bảng đấu vốn được xem là yếu nhất EURO năm nay, sau 2 trận hòa trước Iceland và Áo.
Trong cả hai trận đấu này, Ronaldo là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất, khi anh là cầu thủ tung ra nhiều pha dứt điểm nhất, và cũng là nhân vật bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất. Thậm chí trong cả tình huống đứng trước phạt đền (trong trận đấu với Áo), ngôi sao 31 tuổi này cũng chẳng thể lập công.
Chứng kiến những gì đã diễn ra, có vẻ như Ronaldo không phải là cầu thủ có khả năng 'gánh team'. Mà ngược lại, Bồ Đào Nha mới là đội bóng đang phải 'gánh' Ronaldo. Chẳng cần phải có chuyên môn quá cao mới có thể thấy rằng, trong khi các đồng đội phải di chuyển rất nhiều để đoạt bóng, và triển khai thế trận, thì Ronaldo lại chỉ đứng và đợi bóng được chuyền tới chân mình. Mọi đường lên bóng của Bồ Đào Nha đều phải thông qua CR7, và nếu như anh có phong độ tốt thì không sao, nhưng với phong độ có từ đầu giải, thì đó thật sự là một thảm họa cho Bồ Đào Nha.
Sau 2 vòng đấu, Bồ Đào Nha chỉ đang có được 2 điểm, một kết quả quá đáng thật vọng. Tuy nhiên may cho Ronaldo và các đồng đội là cơ hội để họ vượt qua vòng bảng vẫn là còn, vì chỉ cần họ thắng được Hungary trong loạt trận cuối là đã có thể tự định đoạt số phận. Đương nhiên để làm được điều đó, thì bản thân Ronaldo cần phải mau chóng tìm lại được chính mình để không trở thành gánh nặng cho các đồng đội.