MỚI NHẤT :
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Ronaldo chặn trang Transfermarkt sau khi thấy giá trị chuyển nhượng của mình

    11:18 Thứ ba 03/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha không vui vì mình có giá thấp hơn người đàn em.

    Sự kiêu hãnh của Cristiano Ronaldo là điều mà bất cứ ai cũng có thể thấy. Hồi năm 2017, khi anh thường xuyên được xếp vào bộ ba với Lionel Messi và Neymar, tiền đạo này đã nói trên trang ESPN: "Những thứ tôi không làm được, những cầu thủ khác cũng không làm được. Nhưng có những thứ người khác không làm được, thì tôi có thể."

    10 - Bóng Đá

     Ronaldo là một cầu thủ vô cùng kiêu hãnh.

    "Không có cầu thủ nào hoàn thiện bằng tôi. Tôi có thể chơi tốt với cả 2 chân. Tôi nhanh, mạnh mẽ, đánh đầu tốt, ghi nhiều bàn, đóng góp nhiều kiến tạo. Mọi người có quyền thích Neymar hoặc Messi hơn. Nhưng tôi khẳng định: không có ai hoàn thiện bằng tôi."

    Dù vậy, con quái vật nào cũng sẽ đến lúc bị yếu đi. CR7 vẫn đang thi đấu rất xuất sắc, nhưng năm 2019, anh ghi được số bàn thắng thấp nhất trong suốt 10 năm gần đây. Cuối năm, Ronaldo chính thức bị Messi qua mặt với Quả bóng vàng thứ 6.

    Mới đây, trang Transfermarkt đã công bố top 10 cầu thủ đắt giá nhất do Jorge Mendes làm người đại diện. Trong danh sách này, Ronaldo chỉ đứng thứ 2, sau người đàn em Bernardo Silva. Con số khoảng 75 triệu euro cho một cầu thủ 35 tuổi là không hề tệ, nhưng với Ronaldo, đó là điều không thể chấp nhận.

    Tài khoản mạng xã hội của Transfermarkt tiết lộ phản ứng của CR7: "Chúng tôi không thể gắn thẻ Ronaldo vì anh ấy đã chặn chúng tôi sau khi nhìn thấy giá trị chuyển nhượng của mình. Ronaldo bảo với chúng tôi rằng anh ấy không vui với con số đó."

    Ronaldo bước qua tuổi 35: 

    Hoài Thu | 12:51 03/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...