MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Ronaldo cậy nhờ “phù thủy nhau thai” chữa trị chấn thương

    18:50 Thứ năm 14/07/2016 | 3| 1

    BongDa.com.vn Tờ A Bola hé lộ, sau khi nghe bạn bè và một bác sĩ thân cận tư vấn, Cristiano Ronaldo đang có ý định tới Dubai (UAE) để nhờ nữ bác sĩ Marijana Kovacevic điều trị chấn thương đầu gối cho mình bằng phương pháp dùng... nhau thai.

    ZZZZZZZRonaldo

     Ronaldo tính cậy nhờ “phù thủy nhau thai” chữa trị chấn thương. Ảnh: Internet.

    Chung kết EURO 2016, Cristiano Ronaldo chỉ thi đấu được vỏn vẹn 25 phút sau pha va chạm với Dimitri Payet. Cụ thể, anh đã dính phải một chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối và buộc phải rời sân trên cáng. Những ngày qua, các thông tin về chấn thương của CR7 liên tục được cập nhật. Theo xác nhận từ bộ phận y tế ĐT Bồ Đào Nha và cả Real Madrid, Ronaldo có thể phải nghỉ thi đấu từ 4-5 tháng.

    Hiện tại, Ronaldo đã lên đường đi nghỉ hè vài ngày cùng gia đình. Dự kiến trong tuần tới, anh sẽ trở lại Madrid để xem xét các kế hoạch điều trị. Theo nguồn tin từ A Bola, sau khi tham khảo ý kiến từ bạn bè và một bác sĩ thân cận, tiền đạo 31 tuổi này đang có ý định bay sang Dubai (UAE) để nhờ nữ bác sĩ Marijana Kovacevic điều trị chấn thương đầu gối cho mình bằng phương pháp dùng... nhau thai.

    Marijana Kovacevic là cái tên rất nổi tiếng trong lĩnh vực y học thể thao. Trong quá khứ, cô từng điều trị cho những trường hợp như Diego Costa (hồi còn khoác áo Atletico Madrid), Robin van Persie (thời còn chơi cho Arsenal), và Frank Lampard (hồi còn khoác áo Chelsea) và Yossi Benayoun (thời còn chơi cho Liverpool),... Theo đó, vị bác sĩ người Serbia sẽ sử dụng nhau thai, thứ được cho là “tiên dược” trong việc hồi phục sức khỏe, vào phương pháp trị liệu của mình.

    Benayoun từng chia sẻ: “Sẽ không có yếu tố động vật ở đây, và sẽ không phải tiêm. Bà ấy (Kovacevic) giải thích với tôi mọi thứ trước khi tiến hành điều trị. Trên thực tế, đó chỉ là một cách thoa một lớp chất lấy từ nhau thai lên da của vùng bị chấn thương. Nó thực sự có hiệu quả.” Trong khi đó, khi còn nắm Liverpool, HLV Rafa Benitez từng có ý định mời nữ bác sĩ sinh ra ở Belgrade (Serbia), nhưng giờ sinh sống tại Dubai, về làm việc cho đội chủ sân Anfield.

    Ronaldo rất hy vọng về một sự khác biệt tới từ Marijana Kovacevic, thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào bác sĩ tại Real Madrid, những người mà anh đã “cạch mặt” hồi cuối mùa giải trước. Thời điểm đó, vì muốn dự trận chung kết Champions League nên Ronaldo đã đùng đùng bỏ ra ngoài và đến một cơ sở y khoa tư nhân tại Madrid để điều trị chấn thương gân khoeo của mình.

    Đông Hưng | 11:05 14/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...