MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Ronaldo - Ramos: Cuộc chiến ngầm đang tàn phá Real

    18:44 Thứ sáu 17/11/2017

    Cuộc chiến giữa hai con người quyền lực nhất phòng thay đồ sẽ đem tới tương lai khó lường cho Real Madrid ở mùa giải này.

    “Ronaldo là số 1, là duy nhất,” đó là lời khen mà không ít lần trong quá khứ đội trưởng của "Los Blancos" dành cho chân sút người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp của hai con người quyền lực nhất phòng thay đồ Real Madrid đang dần trở nên xấu đi, và nó được thể hiện ngay sau trận thua 1-3 trước Tottenham tại đấu trường Champions League.

    Với vị thế là ngôi sao của Real, Ronaldo lên tiếng đổ lỗi cho chính sách chuyển nhượng ở mùa hè vừa qua, sự ra đi của những cầu thủ quan trọng như Morata, Pepe, Fabio Coentrao và James Rodriguez là nguyên nhân chính khiến đội bóng trở nên suy yếu. Những nhân tố trẻ như Marco Asensio, Dani Ceballos hay Borja Mayoral chưa đủ đẳng cấp thay thế người ra đi.

    Tuy nhiên, Sergio Ramos không ngần ngại công khai phản bác ý kiến của đàn anh trên các phương tiện truyền thông. Thủ quân của Real Madrid cho rằng những nhân tố trẻ đã góp công giúp đội bóng giành được 2 Siêu cup trước Barcelona và Man Utd hồi đầu mùa giải và điều đó chứng minh "Los Blancos" không hề yếu như những gì chân sút người Bồ Đào Nha đã nói.

    Theo nhận định từ tờ Marca, phòng thay đồ của Real Madrid đang trở nên bất ổn với cuộc chiến quyền lực giữa hai phe của CR7 và những người Tây Ban Nha. Đội trưởng Sergio Ramos tạo được lực lượng khá hùng hậu với những cầu thủ người bản xứ như Nacho, Carvajal, Asensio, Isco, Llorente, Vazquez và Ceballos. Trong khi đó, CR7 đang dần mất đi tiếng nói của mình, đặc biệt sau sự ra đi của những người bạn thân Pepe, Fabio Coentrao và James Rodriguez.

     - Bóng Đá

     Cuộc chiến quyền lực trong phòng thay đồ giữa Ronaldo và Ramos sẽ khiến Real có mùa giải thất bại.

    Sự ám ảnh về quyền lực và khái niệm mọi thứ tại Real đều phải dưới chân mình, khiến Ronaldo một lần nữa hờn dỗi và đòi rời đội bóng ngay sau khi mùa giải 2017/18 kết thúc. Nhưng, dường như chân sút người Bồ Đào Nha đang thất bại với "chiêu trò" quen thuộc của mình.

    Những ngôi sao Tây Ban Nha là những người hưởng ứng cho một tương lai Real không Ronaldo. Họ cho rằng CR7 đang được hưởng quá nhiều đặc quyền so với những đóng góp trong thời gian qua, 1 bàn thắng sau 7 trận ra sân ở La Liga là thành tích quá tệ của ngôi sao số 1 Bernabeu. Thậm chí trang Diario Gol còn chỉ rõ Isco, Marco Asensio, Dani Ceballos, Lucas Vazquez và Marcos Llorente là những cái tên muốn HLV Zidane bán ngôi sao người Bồ Đào Nha trong kỳ chuyển nhượng tới.

    Thủ quân của Real không có tên trong danh sách trên, nhưng anh cũng thể hiện thái độ thờ ơ với tương lai của CR7: "Ronaldo muốn ra đi? Hãy hỏi cậu ta ấy. Tôi chẳng biết gì về những chuyện này cả."

    Thậm chí, trung vệ người Tây Ban Nha còn công khai mời gọi Neymar trước “cơn bão” tin đồn cho rằng chân sút người Brazil sẽ đến Bernabeu để thay thế Ronaldo. Rõ ràng cuộc chiến ngầm giữa hai thế lực hàng đầu trong phòng thay đồ của Real đang nổ ra và điều đó sẽ không đem lại lợi ích cho "Los Blancos" vào lúc này.

    Real Madrid đã thua 2 và hòa 2 tại La Liga. Sau 11 vòng đầu, “Los Blancos” kém đại kình địch Barca tới 8 điểm (23 so với 31). Nếu HLV Zidane không có giải pháp để hàn gắn mối quan hệ giữa Ronaldo và Ramos, chắc chắn đội bóng Hoàng gia sẽ khó tránh khỏi mùa giải thất bại.

     - Bóng Đá

     Phong độ của Ronaldo ở mùa giải này.

    Lan Hương | 17:08 17/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...