MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Rảnh rỗi vì COVID-19, De Ligt bày tỏ tình cảm với The Beatles

    21:51 Thứ ba 14/04/2020

    BongDa.com.vn Trung vệ người Hà Lan đã tìm được niềm vui trong những ngày không được tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt ở sân vận động.

    Matthijs de Ligt trong buổi họp báo ra mắt Juventus

    Dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp ở Italia. Theo số liệu từ Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia, tính đến 18h00 ngày 13/4, quốc gia Nam Âu này đã có đến 103.616 trường hợp dương tính với virus Corona, trong đó, 20.465 người không thể qua khỏi.

    Hiện tại, mọi hoạt động vui chơi giải trí, thể thao đều đã bị hoãn và Serie A cũng không ngoại lệ. Vậy nên, các cầu thủ đã có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thể hiện tài lẻ của mình. Nhiều ngôi sao của Juventus cảm thấy rất hứng thú với… âm nhạc. Cách đây 1 tháng, Sami Khedira đã đăng tải 1 video biểu diễn piano. Tiền vệ người Đức đam mê đàn dương cầm và đã tận dụng quãng thời gian này để tham gia 1 khóa học trực tuyến.

    De Ligt hát nhạc The Beatles - Bóng Đá

     Matthijs de Ligt đang rất muốn được ra sân và cống hiến cho Juventus.

    Sau Sami Khedira, đến lượt Matthijs de Ligt khiến cho các Juventini cảm thấy bất ngờ. Theo La Gazzetta dello Sport, khi 1 người hàng xóm mở cửa sổ và đệm piano nhằm tìm kiếm sự yên bình, trung vệ người Hà Lan đã cất tiếng hát cùng bạn gái Annekee Molenaar.

    Bài hát được De Ligt biểu diễn mang tên "Hey Jude", 1 tác phẩm của The Beatles. Đây là ban nhạc rất nổi tiếng vào thời điểm cách đây đã hơn 50 năm. Điều đó cho thấy rằng trung vệ người Hà Lan là 1 fan cứng The Beatles.

    Faro | 21:21 14/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...