Ramos: 'Tôi chỉ muốn Iniesta có một kỷ niệm đẹp đẽ'
12:21 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn Mới đây, Sergio Ramos đã có những lời nhắc nhủ cảm động đến Andres Iniesta.

Tây Ban Nha thất bại và bị loại tủi hổ tại vòng knock-out World Cup 2018. Với lối đá bạc nhược, máy móc, La Roja xứng đáng bị loại. Thế nhưng, nhìn hình ảnh các cầu thủ cúi đầu, nấc lên nghẹn ngào, cổ động viên cũng muôn phần đau xót.

Ramos: 'Tôi chỉ muốn Iniesta có một kỷ niệm đẹp đẽ' - Bóng Đá

 Ramos có những chia sẻ xúc động về Iniesta.

Khác với vẻ ngoài thường thấy, đêm 1/7, Ramos bỗng trở thành người mềm yếu, anh bật khóc nức nở vì kết quả của đội nhà. Họp báo sau trận đấu, siêu sao Real còn bất ngờ chia sẻ những suy nghĩ xúc động về Andres Iniesta. Trung vệ số 4 tỏ ra buồn bã vì không thể tạo cho người đồng đội một kỷ niệm đẹp đẽ.

"Đây là thời gian khó khăn với tất cả mọi người. Kết quả này không phải là điều chúng tôi mong muốn. Thật buồn, tôi muốn Iniesta có một kí ức đẹp đẽ khác trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh ấy xứng đáng được như vậy. Iniesta là người hùng và tạo nên nhiều bước ngoặt cho Tây Ban Nha", Ramos bùi ngùi lên tiếng.

Tuy cùng khoác chung màu áo La Roja nhưng Ramos và Iniesta là đối thủ truyền kiếp ở CLB. Dẫu vậy, sau trận thua trước Nga, siêu sao xứ bò tót lại dành hết tâm tư cho cựu đội trưởng Barca. Hơn ai hết, anh biết rằng đây là kỳ World Cup cuối cùng của Iniesta. Và cuộc chiến với Nga cũng là lần cuối, siêu sao 34 tuổi đồng hành cùng anh ở đội tuyển quốc gia.

Lời nhắn nhủ của Ramos cho thấy được tinh thần cao đẹp của bóng đá, của những người đồng đội với nhau. Sau tất cả, họ vẫn cùng chung quốc tịch, cùng chung màu áo. Có thể, đó là lần hiếm hoi, cổ động viên Barca thấy cảm động và yêu mến trung vệ Real.

Về phía Iniesta, đúng như đồn đoán trước đó, anh đã chính thức nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế sau khi La Roja bị loại khỏi World Cup. "Đây là trận cuối cùng của tôi cho đội tuyển quốc gia. Đôi khi, cái kết không như một giấc mơ. Đây là ngày buồn nhất trong sự nghiệp của tôi", cựu sao "Blaugrana" tâm sự.

Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ đăng quang chức vô địch với đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Thế nhưng, đội bóng đã không thể vượt qua chính mình. Sự ra đi của Iniesta, cùng sự già hóa của nhiều cầu thủ, với một số cổ động viên, đây là dấu chấm hết cho lứa cầu thủ vàng của La Roja.

Bạch Băng | 12:19 02/07/2018