MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Radamel Falcao hồi sinh: Cái uy của Mãnh hổ

    14:19 Thứ tư 06/09/2017

    BongDa.com.vn Sáng nay (06/09), Radamel Falcao lại ghi bàn, một bàn thắng đậm chất Falcao góp vào trận hòa 1-1 quý báu của Colombia trước Brazil ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

     Nhắc đến Radamel Falcao, là nhắc đến một trong những trung phong hàng đầu thế giới. Mái tóc dài, vóc người đậm, cùng sự nguy hiểm khôn lường mỗi khi đối diện với thủ môn đối phương giúp anh được người đồng đội cũ ở đội trẻ River Plate, Gonzalo Luduena gọi với biệt danh El Tigre. Từ đó đến nay, cái tên 'Mãnh hổ' đã trở nên thân thuộc với NHM túc cầu.

     - Bóng Đá

     Mãnh hổ ngày nào đã hồi sinh.

    Radamel Falcao quá toàn diện. Anh có khả năng độc lập tác chiến cực tốt, biết cách xoay trở trong phạm vi hẹp, tì đè, xử lý bóng khéo léo bằng cả 2 chân. Dù thể hình không lí tưởng, nhưng Falcao lại rất biết cách chọn vị trí và đánh đầu cực tốt. Bàn thắng vào lưới Brazil sáng nay là minh chứng rõ nhất. Nhìn lại, trong màu áo Monaco mùa này, "sát thủ" người Colombia cũng đã ghi nhiều bàn thắng bằng đầu tương tự. Sau tất cả, Falcao chứng tỏ rằng anh đã hồi sinh thật sự và tìm lại 'cái uy của Mãnh hổ' đáng sợ ngày nào sau những năm tháng gây thất vọng ở Man Utd hay Chelsea.

    Mùa Hè 2014, Falcao đến Man Utd theo hợp đồng mượn từ AS Monaco với giá 10 triệu euro cùng sự kì vọng cực lớn. Nhưng ở Old Trafford, khi phải thi đấu ở một môi trường khác biệt, với lối chơi đầy thể lực, một người vừa mới trở lại sau chấn thương như Falcao đã không chứng tỏ được mình. Thay vì cái tên 'Mãnh hổ', anh bị người ta châm biếm gọi là 'chú Mèo', một con mèo vô hại.

    Đến Chelsea sau đó một năm, Falcao cũng không thể hồi sinh. Khác biệt duy nhất ở anh có lẽ chỉ là kiểu tóc. Thậm chí với những màn trình diễn mờ nhạt ở Stamford Bridge, anh bị gán cho biệt danh mới, đó là "Người tàng hình', không còn là một Mãnh hổ từng lập hat-trick giúp Atletico Madrid đánh bại Chelsea với tỷ số 4-1 trong trận tranh Siêu Cup châu Âu năm 2014 nữa.

     - Bóng Đá

    Falcao mới là cái tên quan trọng nhất ở Monaco.

    Tưởng rằng sự nghiệp của Falcao đã đi đến hồi kết, thì anh đã hồi sinh mạnh mẽ, nguy hiểm như hổ thả về rừng ở Monaco - nơi HLV Leonardo Jardim xây dựng một lối chơi tấn công cống hiến, rực lửa với 2 tiền đạo. Mùa vừa qua, Falcao ghi đến 26 bàn thắng sau 37 trận ở cả Ligue 1 lẫn Champions League. Với 2 vệ tinh đắt lực là Thomas Lemar và Bernardo Silva ở 2 cánh, nhiệm vụ ghi bàn bỗng trở nên đơn giản với Falcao. Còn mùa này, dù Silva đã ra đi, nhưng Lemar vẫn còn đó, và những Kamil Glik, Adama Diakhaby, Rachid Ghezzal vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ kiến tạo, giúp Falcao ghi được 7 bàn chỉ sau 4 trận.

    Tại Monaco, Kylian Mbappe là tâm điểm trong mùa Hè 2017. Mbappe đầy tiềm năng, nhưng không phải là không thể thay thế được. 4 trận đấu đã qua ở Ligue 1 là một minh chứng. Không có Mbappe thì Falcao và các đồng đội vẫn chơi cực tốt để nối dài kỉ lục giành chiến thắng liên tiếp ở Ligue 1 ra thành con số 16. Giờ đây, khi Mbappe trở thành người của PSG, người ta mới nhận ra, Falcao chính là cái tên quan trọng nhất của nhà ĐKVĐ Ligue 1. Tại đội bóng Công quốc, Falcao đã chứng tỏ rằng: cái uy của Mãnh hổ là bất diệt.

     Tài năng đặc biệt của Radamel Falcao:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 14:04 06/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...