MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Quảng Nam của HLV Hoàng Văn Phúc sớm thành cựu vương

    08:56 Thứ năm 19/07/2018

    Dù mùa giải 2018 vẫn còn tới 7 vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng ngay từ lúc này Quảng Nam FC đã sớm trở thành cựu vương khi kém đội đầu bảng Hà Nội FC tới 25 điểm.

    Ở mùa giải 2017, Quảng Nam FC của HLV Hoàng Văn Phúc đã thi đấu thăng hoa trong giai đoạn lượt về để vượt qua những ứng viên nặng ký như Hà Nội FC, Thanh Hóa,… để giành chức vô địch V.League. Điều này khiến giới chuyên môn trong nước và người hâm mộ bất ngờ.

    Sau một mùa giải thăng hoa cùng việc không có nhiều sự biến động về lực lượng ở mùa giải năm nay, Quảng Nam FC bước vào mùa giải 2018 với nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã không thể duy trì được phong độ ổn định như ở mùa giải trước bởi những lý do khác nhau và đội bóng đất Quảng thi đấu khá lẹt đẹt.

     - Bóng Đá

     Quảng Nam FC sớm trở thành cựu vương ở mùa giải năm nay.

    Trao đổi với báo chí trong nước HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam FC cũng đã lên tiếng thừa nhận lối chơi của đội bóng đất Quảng đã bị đối thủ bắt bài ở mùa giải năm nay: “Sau khi Quảng Nam FC vô địch mùa trước, lối chơi của chúng tôi đã bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ và bắt bài. Điều đó cũng khiến đội khó đá, dẫn đến không có được những kết quả như kỳ vọng."

    Sau 19 vòng đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 23 điểm giành được. Khoảng cách với đội đầu bảng là Hà Nội FC đã được nới rộng lên thành 25 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc Quảng Nam FC đã sớm trở thành cựu vương ở mùa giải năm nay.

    Cùng với việc sớm trở thành cựu vương tại V-League 2018, HLV Hoàng Văn Phúc và ban lãnh đạo Quảng Nam FC mới đây tiếp tục nhận những thông tin không vui về lực lượng. Theo đó, tiền đạo Hà Minh Tuấn đã dính chấn thương cơ háng sau trận đấu với SLNA ở vòng 19 vừa qua.

    Với chấn thương nói trên, Hà Minh Tuấn chắc chắn sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của Nam Định cuối tuần này. Anh cần phải nghỉ ngơi khoảng từ 3-4 tuần mới có thể tập luyện trở lại bình thường.

    Đây là một mùa giải đáng quên với Minh Tuấn khi tiền đạo sinh năm 1991 liên tục gặp vấn đề với những chấn thương khác nhau. Theo đó, sau khi bị tai nạn giao thông phải lên bàn phẫu thuật đùi, nghỉ 1 tháng quay trở lại thi đấu, Hà Minh Tuấn tiếp tục dính chấn thương nặng phải khâu ở đầu sau pha va chạm rất mạnh với trung vệ Đỗ Duy Mạnh trong trận gặp Hà Nội FC tại vòng 16. Khi vừa có thể trở lại thi đấu, chân sút này lại gặp vấn đề với chấn thương và tiếp tục phải nghỉ thi đấu dài hạn.

    Hoàng Nam | 08:19 19/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...