(BongDa.com.vn) – Dưới góc nhìn cây bút J.Mª Casanovas của báo Sport, thành tích 5 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng của Lionel Messi chắc chắn sẽ tồn tại rất lâu.
Sau cùng, Messi cũng hoàn tất “bàn tay” bộ sưu tập giải thưởng QBV. Đó là thành tích mà bất kỳ cầu thủ nào đều mơ tới. Theo quan điểm của tôi, kỷ lục đó hãy còn rất khó bị đánh bại trong nhiều năm tới. Thật vậy, tài năng của Messi là điều không thể chối cãi, nếu không muốn nói vượt ngoài tầm hiểu biết của những ai cuồng bóng đá.
Không chỉ xuất sắc trên sân, Messi còn được mến mộ ngoài sân cỏ vì bản tính rất hiền và nhân hậu. Để mô tả chân thật nhất về Messi lúc này, có thể nói anh đã trở thành một thứ tài sản của bóng đá mà khi nhắc đến người ta đều phải nói về số 10 của Barcelona đầu tiên.
Có thể tồn tại rất nhiều ý kiến ngoài kia căm ghét Messi, song, người ta không thể phủ nhận tài năng xuất chúng của anh. Messi là hình mẫu, biểu tượng cho lớp trẻ noi theo. Ở siêu sao người Argentina, khát khao và ý chí mãnh liệt vươn tới đỉnh cao chảy trong con người ấy thật sự rất đáng nể. Anh giờ là một huyền thoại.
Buổi tối trên đất Zurich (Thụy Sĩ) tối qua, chúng ta thật sự thấy Messi rất hạnh phúc. Sau khi để mất giải thưởng cao quý trong hai năm liên tiếp về tay Ronaldo, Messi đã giành lại những gì thuộc về chính mình. Nhưng điều đáng quý ở Messi hôm qua còn nằm ở thái độ lúc được Kaka xướng tên trở thành chủ nhân giải thưởng QBV.
Anh nhẹ hôn lên người bạn đời như một cách thể hiện tình yêu mặn nồng, và một cái hôn xã giao với Neymar, kèm theo câu nói: “Cậu sẽ là người kế nhiệm tôi“. Hình ảnh đó thật sự khiến người ta rất xúc động. Với Messi, khái niệm kiêu căng không hề tồn tại trong cá tính anh. Đấy là sự khác biệt giữa cầu thủ này và phần còn lại của thế giới.
Đêm trên đất Zurich, Barcelona có hai cái tên được đề cử trong danh sách rút gọn cho giải thưởng QBV là Messi và Neymar. Điều đó khiến bất kỳ CLB nào trên thế giới cũng thèm thuồng. Quan trọng, hai con người ấy coi nhau như anh em với tình cảm vô cùng gắn bó. Năm nay là của Messi. Nhưng năm tiếp theo, đó không chừng sẽ thuộc về Neymar.