Tưởng chừng Arsenal đã sắp có được thủ thành Petr Cech của Chelsea thì giờ họ lại đang đứng trước nguy cơ bị “gã nhà giàu” Paris Saint Germain (PSG) của Pháp nẫng tay trên.
Mùa bóng vừa rồi, Petr Cech đã bất ngờ để mất vị trí chính thức vào tay thủ thành trẻ Thibaut Courtois của Bỉ. Việc phải liên tục chầu rìa khiến Cech kiên quyết muốn chia tay Chelsea sau hơn 10 năm gắn bó.
Mấy ngày hôm nay, báo chí Anh đồng loạt đưa tin Chelsea đã đồng ý để Petr Cech đến Arsenal, mọi việc đang khá suôn sẻ. Chính HLV thủ môn của Chelsea, ông Christophe Lollichon, khẳng định thủ thành 33 tuổi người CH Czech muốn ở lại Anh, nhất là London, do vậy Arsenal là ưu tiên số 1. Về phần mình, Arsenal cũng đầy tự tin về việc sẽ chiêu mộ thành công Cech.
Tuy vậy, mọi chuyển có thể xoay chuyển đột ngột, khi có thông tin PSG sẽ nhảy vào cuộc. Arsenal rõ ràng là không thể chịu chơi như đội bóng nhà giàu có tỉ phú Trung Đông “chống lưng” của Pháp, và đó là điều mấu chốt.
Dù Petr Cech tuyên bố muốn ở lại London vì không muốn gia đình bị xáo trộn trong sinh hoạt, nhưng thủ thành này có thể đổi ý khi PSG chìa ra bản hợp đồng 5 năm với mức lương 150.000 bảng/tuần. Chelsea chắc chắn cũng rất ưng phương án này, bởi họ được nhiều tiền hơn, trong khi lại không phải bán Cech cho đối thủ kỳ phùng địch thủ ở giải Ngoại hạng Anh như Arsenal.
Giải VĐQG Pháp thực ra không phải xa lạ gì với Cech, bởi anh từng thi đấu 2 mùa bóng trong màu áo CLB Rennes trước khi chuyển đến Chelsea năm 2004.
Hiện tại, cả Chelsea lẫn Petr Cech chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.