Bộ phim của Ronaldo dành nhiều thời lượng để nói về siêu cò Jorge Mendes, về bà mẹ Dolores và cậu con trai Ronaldo Jr. Thời gian nói về sự nghiệp ở các CLB là tương đối ít.
BThời lượng phim có liên quan đến MU chỉ kéo dài vỏn vẹn 19 giây, còn ít hơn cả thời gian anh hát bài “Stay” của Rihanna trên máy bay chở ĐT Bồ Đào Nha (1 phút 7 giây).
Theo thống kê, thời gian Ronaldo xuất hiện với 1 bộ vest cầu kỳ là 7 phút 28 giây. Anh ở trần trong 3 phút 45 giây, nhiều hơn 39 giây so với thời gian dành để nói về ĐT Bồ Đào Nha.
Đặc biệt, người đại diện Jorge Mendes xuất hiện trong 9 phút 21 giây, tương đương 10% thời lượng bộ phim. Ronaldo miêu tả Jorge Mendes là “người bạn thân thiết nhất”.
Bộ phim tập trung khắc họa quá trình phấn đấu gian khổ để trở thành siêu sao bóng đá, lột tả chân thực cuộc sống hậu trường của một ngôi sao cô đơn, luôn bị báo giới và CĐV nhòm ngó.
Đại kình địch Messi xuất hiện đến 2 phút 37 giây nhưng chỉ được Ronaldo nhắc tên 3 lần. Bạn bè Ronaldo gọi Messi là “người khác”. Sau khi Messi giành được quả bóng vàng 2 lần liên tiếp, Ronaldo đã không thèm đến Lễ trao giải nữa.
Phần còn lại của bộ phim dành để nói về bà mẹ Dolores và cậu con trai của anh. Trong buổi lễ giới thiệu phim, bà Dolores tiết lộ từng có ý định phá thai khi đang mang bầu Ronaldo.
Chỉ có 1 cảnh quay duy nhất nói về việc Ronaldo bị chỉ trích. Đó là khi anh từ chối ký tên lên ảnh của đám đông CĐV chìa ra. 1 CĐV nữ hét lớn: “Đó là lý do tại sao Bồ Đào Nha không thể vô địch World Cup.”
Bộ phim về Ronaldo được trình chiếu trong một đêm duy nhất tại rạp Vue West End ở thủ đô London (Anh).