MỚI NHẤT :
  • HAGL mất chất, nhưng hợp lý
  • 3 điều kỳ vọng tại bán kết lượt về UEFA Champions League
  • Man Utd bị hủy diệt
  • Vợ cũ nhà vô địch thế giới yêu bạn trai kém 12 tuổi
  • Liverpool có người thay thế cho Salah
  • Động thái của Zinedine Zidane
  • Ten Hag lập tức có câu trả lời cho Bayern Munich
  • Sao Arsenal chỉ ra tiền đạo hay hơn Haaland
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • “Napoli nên lấy Mudryk nếu đồng ý bán Osimhen cho Chelsea”
  • Vì sao Geertruida lại thu hút sự chú ý của Liverpool?
  • Arne Slot đến, binh biến tại Liverpool
  • Persie, Bellingham và những cầu thủ 'gánh team' trong mùa ra mắt
  • Greenwood và 3 cầu thủ chắc chắn rời Man Utd
  • "Real không xứng đáng với Klopp"
  • “Southgate nên cho Palmer đá chính thay vì Saka”
  • Man Utd đã có sẵn một De Jong trong đội hình
  • Barca chuẩn bị ra quyết định về tương lai thần đồng
  • Chuyển nhượng 06/05: Cú hích De Jong, M.U chốt vụ Greenwood; Arsenal bán đứt Zinchenko
  • Man City đá thế này, Arsenal gần như là hết cơ hội
  • Bayern sắp chốt hạ mục tiêu theo đuổi của Real Madrid
  • Williams sẽ phù hợp với Barca hơn là Olmo
  • Chelsea muốn có bạn thân của Mudryk
  • Sự khôn ngoan của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam
  • 2 thắng lợi 5 sao ở giải VĐQG nữ, Indonesia thua thảm 1-6
  • Man United tìm thấy Carrick mới ở đội trẻ
  • Nữ phóng viên xinh đẹp phỏng vấn Kane, Bellingham
  • Tương lai của Xavi tại Barca lại trở nên nguy hiểm
  • "Chúng tôi xứng đáng bị Chelsea hủy diệt"
  • Arne Slot cần tránh đi vào vết xe đổ ở Premier League
  • Ipswich nên làm gì để trụ lại tại Premier League sau mùa tới?
  • “Man United 2 lần nỗ lực chiêu mộ tôi"
  • Arsenal mở cờ trong bụng sau phát biểu của Gyokeres
  • Chelsea trỗi dậy từ sự hỗn loạn
  • Arsenal 2023/24 xuất sắc hơn The Invincibles?
  • Chấn thương hoành hành đặt Manchester United vào thế khó
  • Chính xác là chuyện gì đã xảy ra với Sancho tại Manchester United
  • Sao nhập tịch ủng hộ thần đồng Indonesia sau màn đối đầu CĐV
  • NÓNG! Bán Gabriel Jesus hay Nketiah? Arsenal đã có quyết định
  • Haaland bừng tỉnh đúng lúc
  • Pep Guardiola: Đòn liên hoàn cước và thước đo cho bản lĩnh

    19:29 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn Thua Derby Manchester thì khoảng cách giữa Man xanh và Man đỏ vẫn là 13 điểm trong khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 6 vòng đấu nữa. Trên lý thuyết, chiếc cúp đã nằm trong túi của thầy trò Pep Guardiola. Nhưng chặng đường còn lại liệu có nằm trong tầm kiểm soát của họ?

    Người ta có câu “thứ nhất sợ đấng anh hùng, thứ hai sợ kẻ khốn cùng liều thân” bởi anh hùng, ngang vai ngang vế đủ khả năng gây khó khăn cho mình, còn kẻ khốn cùng một khi bị dồn đến đường cùng sẽ vùng lên phản kháng và tạo nên những điều khó ai biết trước được. Và chặng đường còn lại của Pep Guardiola – Man City, trùng hợp, đều gặp đấng anh hùng và kẻ khốn cùng mạt vận.

     - Bóng Đá

     Man City thua ngược trên sân nhà trong trận Derby Manchester sau khi đã dẫn trước hai bàn.

    Sau mùa giải đầu không thành công và trắng tay, mục tiêu của Pep Guardiola mùa này không ngoài thâu tóm danh hiệu, mà phải là cúp lớn chứ không thể kể kiểu League Cup hay FA Cup. Nhưng sau trận thua trắng 0-3 trước Liverpool tại lượt đi tứ kết Champions League, cơ hội để họ đi tiếp gần như chẳng còn bao nhiêu.

    Nên biết rằng Liverpool tấn công lợi hại biết bao nhiêu, nếu về Etihad, Liverpool ghi được dù chỉ một bàn thôi cũng khiến Man City ôm hận. Dẫu tại nơi đây, Man City từng hạ nhục Liverpool 5-0 (lượt đi Premier League) và lịch sử bóng đá cũng ghi nhận không ít màn ngược dòng điên rồ nhưng Man City nên hiểu rằng kỳ tích không phải lúc nào cũng xảy ra.

    Công bằng mà nói, nếu Man City có thời gian nhàn rỗi để tập trung sức cho cuộc tái đấu Liverpool thì tỷ số 0-3 cũng chưa phải là dấu chấm hết. Nhưng việc bị Man United xen giữa, tình thế có thể khác. Và rồi ai cũng đã biết. Man xanh thua ngược Man đỏ khi đã dẫn trước tới 2 bàn trong trận derby Manchester tại Etihad.

     - Bóng Đá

     Áp lực đang bủa vây thầy trò HLV Pep Guardiola.

    Một trận thua không làm cơ hội vô địch của họ bị mất đi nhưng chắc chắn tác động không tốt đến tâm lý cầu thủ Man City. Giờ đây họ chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh ngay. Kế đến lại bị Man United phá sức trước khi tái đấu Liverpool. Và chắc chắn một hàng phòng ngự để thua tới 6 bàn trong hai trận liên tiếp (đáng nói 6 bàn diễn ra trong khoảng hơn 50 phút mà thôi) sẽ là điểm yếu chí mạng để đối thủ khai thác. Không vượt qua Liverpool sẽ là thất vọng cực lớn của Man City bởi giới chủ Ả Rập luôn kỳ vọng cựu HLV của Barcelona sẽ giúp Man City lên ngôi tại Champions League.

    Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả khó khăn mà họ phải trải qua. Sau đại chiến sống còn cùng Liverpool, Man City phải hành quân đến làm khách của Tottenham. Tại Ngoại hạng Anh, cùng với Liverpool và Man United thì đội bóng của Mauricio Pochettino là đội có khả năng đánh bại Man City lúc này. Động lực của họ có thừa khi phải tích điểm để giành suất trong tốp 4 đồng thời lại có lợi thế sân nhà. Trong khi đó một khi Man City bị loại khỏi Champions League, liệu họ còn đủ nhiệt huyết để vượt ải Tottenham hay không?

    Cứ mạnh dạn cho rằng Man City sẽ không lội ngược dòng thành công trước Liverpool và lại sấp mặt khi gặp Tottenham, điều khá dễ hiểu với phản ứng dây chuyền thì đội bóng này ra sao đây? Thua liên tiếp các đối thủ ngang cơ, Premier League bị thu hẹp tới 6 điểm và bị loại khỏi Champions Lague, chắc chắn giáng đòn nặng vào tâm lý của không ít cầu thủ Man City.

    Qua hai trận thua Liverpool và Man United cho thấy các học trò của Pep Guardiola cũng rất dễ bị tổn thương khi đối phương dồn ép liên tục. Rõ ràng đó chẳng khác gì những cú đá chí mạng liên tục, và chiêu “liên hoàn cước” này có thể đánh sập niềm kiêu hãnh mà Man City đã gây dựng từ đầu mùa.

     - Bóng Đá

      Phần còn lại của mùa giải chắc không hoàn toàn dễ dàng với Man City.

    Những Liverpool, Man United hay Tottenham xứng đáng là anh hùng khi đứng cạnh cùng Man City, còn Swansea City hay West Ham United – những đối thủ tiếp theo nữa của Man xanh - đang rơi vào hoàn cảnh khốn cùng trong cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh.

    Khi phải chiến đấu vì sự sống còn thì các đội bóng này có thể quật ngã bất cứ đội bóng nào, và một Man City đang bị tổn thương cũng không là ngoại lệ. Tại sao những Arsenal, Liverpool hay thua những kẻ nhược tiểu bởi họ liều mạng và quyết tâm cao độ đủ làm nản lòng, chùn chân các đội trên cơ hơn. Một khi đá với tâm thế chẳng còn gì để mất thì những đội có cái để lo, có cái có thể mất thì càng phải lo lắng hơn. Khi ấy đẳng cấp, lịch sử, thống kê,… chỉ là tham khảo mà thôi.

    Có thể Man City vẫn sẽ vô địch Premier League nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện lấy đồ trong túi nữa. Thời cơ vàng đã bị thầy trò Pep Guardiola ném bỏ đi. Giờ đây họ phải chứng tỏ lại bản lĩnh của mình nếu không những cú liên hoàn cước sẽ khiến họ chết lặng trong tột cùng của sự nghiệt ngã số phận.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...