Nếu Manchester United giành được quyền sở hữu Pedro Rodriguez, họ sẽ gửi lời cảm ơn tới… Liverpool – đội là tác nhân khiến cầu thủ này bị gạt ra khỏi đội hình chính thức ở Barcelona.
Mối quan hệ 11 năm (từ lúc theo học lò La Masia) giữa Barcelona và Pedro đã đi đến hồi kết, khi vụ chuyển nhượng trị giá 22,3 triệu bảng (31,2 triệu euro) chuẩn bị được thực hiện. Như bất kỳ một mối quan hệ dài lâu nào khác, luôn có những phản ứng xung quanh, mặc dù vậy, sự tôn trọng lẫn nhau giữa cầu thủ và CLB lại đảm bảo rằng, Man United khó lòng giành được anh với mức giá rẻ.
Đáng nói là, việc Pedro chia tay CLB chỉ 2 tháng sau khi anh gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với đội bóng chủ sân Nou Camp.
Thực ra, tình yêu mà Pedro dành cho Barca – đội bóng mà anh đã có những cống hiến, đóng góp không nhỏ vào giai đoạn thành công nhất trong lịch sử, chưa bao giờ hết. Thậm chí là không bao giờ hết, nếu muốn nói vậy! Vấn đề ở chỗ, vai trò của anh ngày càng bị thu hẹp lại kể từ sau khi Pep Guardiola ra đi và sự xuất hiện lần lượt của Cesc Fabregas, Alexis Sanchez, Neymar rồi Luis Suarez. Sau khi ra mắt đội hình 1 vào năm 2009, nhiệm vụ của Pedro là thay thế cho một trong số các ngôi sao Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry mỗi khi ai đó vắng mặt. Rồi sự trưởng thành đã giúp Pedro có được phong độ cao để qua đó cùng Messi, David Villa thi đấu trong trận chung kết Champions League năm 2011 (thắng Manchester United). Một trong những trận đấu hay nhất của Pedro.
Nhưng sau đó, sự xuất hiện lần lượt của Cesc Fabregas, Alexis Sanchez làm ảnh hưởng rất nhiều đến Pedro, mặc dù anh vẫn tiếp tục chiến đấu để góp phần buộc cả 2 cầu thủ này cùng rời Nou Camp. Yếu tố chính là đến lượt Neymar và Suarez. Nếu như Neymar đến và Sanchez bị loại thì điều tương tự xảy đến với Pedro cũng do bản hợp đồng mang tên Suarez.
Barca bỏ ra tới 75 triệu bảng để đưa Suarez về và hẳn nhiên, HLV Luis Enrique không được phép bỏ phí. Trên thực tế, tiền đạo người Uruguay đã hòa nhập tốt để giúp Barca giành cú ăn ba mùa trước và cơ hội của Pedro càng ít. Enrique hiếm khi xoay vòng trên hàng tiền đạo nên Pedro chỉ có 4 trận đá chính trong tổng số 20 lần anh ra sân trên tất cả các mặt trận ở mùa giải 2014/15. Kẻ thất bại lớn nhất trong 122 bàn thắng của bộ ba Messi – Neymar – Suarez, dĩ nhiên, chính là Pedro.
Vì thế, khi Barca thông báo trước trận chung kết Champions League với Juventus rằng Pedro gia hạn 4 năm, bên cạnh sự bất ngờ còn có chút e ngại cho tiền đạo người Tây Ban Nha về việc anh sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị nhiều hơn. Enrique vẫn nói về việc không muốn Pedro ra đi, tuy vậy, những hành động của ông lại không nói lên điều đó. Theo giới phân tích, ngoài việc tin tưởng anh quá ít thì ý đồ của HLV người Tây Ban Nha chỉ là giữ Pedro đến hết năm 2015, tiếp tục với vai trò lấp chỗ trống nếu bộ ba MNS bị chia cắt vì lý do nào đó.
Ông đã có thể thực hiện điều đó rất sớm, khi Neymar bị quai bị trước lúc Barca đá Siêu cúp châu Âu với Sevilla. Bản thân Pedro và nhiều người tin là anh sẽ đá chính, nhưng rốt cuộc, phải đến phút thứ 3 của… hiệp phụ, anh mới được vào sân. Điều trớ trêu cho sự thiếu tin tưởng của Enrique, cũng như hành động sửa chữa sai lầm trong cách thay người trước đó, Pedro ghi bàn thắng quyết định mang về danh hiệu thứ tư cho Barca trong năm nay. Món quà cuối cùng dành để “chia tay tình đầu”.
Cái cách mà Pedro đứng cách xa các đồng đội trên bục nhận Cúp khẳng định một điều, anh muốn ra đi để có cơ hội thi đấu thường xuyên. Tình yêu rồi cũng chết nếu không được nuôi dưỡng, không nhận được sự tôn trọng. Pedro vẫn yêu Barca và Culé cũng vẫn yêu anh, nhưng còn Enrique, còn Suarez, còn Neymar, tình yêu đó là không trọn vẹn…