MỚI NHẤT :
  •  Tại sao Ten Hag sẽ tránh được bi kịch của Mourinho?
  • Màn trình diễn hay nhất của Sofyan Amrabat trong màu áo M.U
  • Lý do Arsenal phải cổ vũ Liverpool
  • Real Madrid đã có lộ trình chiêu mộ Florian Wirtz
  • Ghi bàn thắng vàng, Rabiot gửi thông điệp đến Juve
  • Sao Leverkusen nói thẳng tham vọng "ăn 3"
  • Arsenal thắng tối thiểu M.U, Roy Keane dự đoán đội vô địch
  • Barcelona chốt giá bán Ronald Araujo
  • Không Kane, không vấn đề với Hùm xám
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • Ian Wright ca ngợi pha phối hợp đẳng cấp của Arsenal
  • "Ten Hag cần được phong tước hiệp sĩ"
  • AS Monaco chính thức giành vé dự Champions League
  • Paul Merson chỉ rõ lý do Arsenal không thể vô địch
  • Roma khó dự C1, De Rossi lên tiếng
  • Hùm xám thắng dễ; Leverkusen cán mốc 50 trận bất bại
  • Liverpool gây sốc với thương vụ 100 triệu bảng
  • Rabiot đưa Juve đến C1; Roma gặp nguy
  • Nhiều người hâm mộ PSG "phũ phàng" với Mbappe
  • PSG thua sốc, AS Monaco xây chắc ngôi nhì bảng
  • Thắng M.U, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Rooney tố cầu thủ M.U viện cớ trốn thi đấu
  • Chấm điểm Arsenal: 2 điểm 8; Hàng tiền vệ chơi dưới sức
  • 5 điểm nhấn M.U 0-1 Arsenal: Hai kỷ lục tệ hại; Ngả mũ trước Havertz
  • Keane: Arsenal không ngờ Man United tệ đến vậy
  • Kai Havertz: Tôi sẽ là fan 200 năm của Tottenham
  • Thua Arsenal, M.U tái lập kỷ lục thảm họa
  • Neville: Arsenal phải trông chờ vào Tottenham
  • ''Năm người ở phía sau và một bức tường bốn người ở phía trước''
  • Arsenal nhấn chìm M.U tại Old Trafford, lên đỉnh bảng Premier League
  • Neville: "Saliba quá hay"
  • Lý do Nguyễn Filip nổi giận dù CAHN thắng trận
  • Vì sao Bruno Fernandes vắng mặt?
  • Casemiro bị chỉ trích
  • ''Cậu ta sẽ còn nhận nhiều gạch đá hơn nữa''
  • ''Chất vang'' thượng hạng của cựu đội trưởng Arsenal
  • Ông Popov không nói gì, HLV Huỳnh Đức chỉ trích ban trọng tài
  • TRỰC TIẾP Man Utd 0-1 Arsenal (Kết thúc): Quỷ đỏ bế tắc
  • 10 'lính đánh thuê' nổi bật của Arsenal
  • CAHN vùi dập Khánh Hòa; Hải Phòng bế tắc toàn tập trước Quảng Nam
  • Pato ghi bàn ra mắt, Chelsea hủy diệt Aston Villa

    20:52 Thứ bảy 02/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Alexandre Pato có bàn ra mắt CLB chỉ sau 20 phút thi đấu, góp vào thắng lợi hủy diệt 4-0 của Chelsea trên sân Aston Villa.

    (BongDa.com.vn) – Alexandre Pato chắc chắn là cái tên được NHM The Blues nhắc đến nhiều nhất đêm nay, khi anh có bàn ra mắt CLB chỉ sau 20 phút thi đấu, góp vào thắng lợi hủy diệt 4-0 của Chelsea trên sân Aston Villa.

    Niềm vui khó tả của Pato. Ảnh: Internet.
    Niềm vui khó tả của Pato. Ảnh: Internet.
    A
    ston Villa có lợi thế sân nhà, nhưng chẳng ai dám đặt kì vọng vào họ cả, bởi đội chủ sân Villa Park đang xếp chót BXH với vỏn vẹn 16 điểm sau 31 trận.

    Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất, Chelsea vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Đội khách kiểm soát thế trận hoàn toàn. Các cơ hội đã đến với The Blues, nhưng Pedro hay Loftus-Cheek đều không tận dụng được.

    Chelsea đã có sự thay đổi người bất đắc dĩ ở phút 23, Loic Remy dính chấn thương nhường chỗ cho Pato. Đây không phải là điềm rủi với Chelsea bởi chỉ 1 phút sau, họ đã có bàn mở tỉ số. Azpilicueta có đường căng ngang để Ruben Loftus-Cheek dễ dàng đánh bại thủ môn Guzan.

    Từ đó, Chelsea thi đấu với tâm lý thoải mái hơn nhiều. Phút 45+2, Pato mang về quả penalty cho Chelsea và chính anh đã thực hiện thành công cú sút 11m, giúp The Blues dẫn trước Aston Villa 2-0 trước giờ giải lao.

    Vào sân chưa đầy hai phút trong hiệp hai, Oscar đã để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Pedro dứt điểm nâng tỉ số trận đấu lên 3-0.

    Aston Villa như buông xuôi trong thời gian còn lại và điều gì đến cũng phải đến, phút 59, Chelsea có bàn thắng thứ 4. Người lập công lại là Pedro với cú đá bồi sau pha dứt điểm kĩ thuật của Pato.

    Khi trận đấu đã được định đoạt, Chelsea chủ động chơi chậm lại để giữ sạch mành lưới của mình đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Còn Aston Villa không những không có được bàn danh dự, mà còn mất người ở phút 85 với chiếc thẻ đỏ của Alan Hutton.

    Đội hình ra sân:

    Aston Villa:
    Guzan; Hutton, Richards, Lescott, Cissokho; Sanchez, Westwood, Gueye; Gil, Ayew, Gestede.

    Dự bị: Bunn, Okore, Bacuna, Sinclair, Veretout, Lyden, Grealish.

    Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Ivanovic, Miazga, Baba; Mikel, Fabregas; Pedro, Loftus-Cheek, Kenedy; Remy.

    Dự bị: Begovic, Clarke-Salter, Matic, Oscar, Traore, Pato, Falcao.

    Lịch thi đấu và kết quả vòng 32 Premier League

    Ngày 2/4
    19:30 Aston Villa 0 – 4 Chelsea
    21:00 AFC Bournemouth ? – ? Manchester City
    21:00 Arsenal ? – ? Watford
    21:00 Norwich City ? – ? Newcastle United
    21:00 Stoke City ? – ? Swansea City
    21:00 Sunderland ? – ? West Bromwich Albion
    21:00 West Ham United ? – ? Crystal Palace
    23:30 Liverpool ? – ? Tottenham Hotspur

    Ngày 3/4
    19:30 Leicester City ? – ? Southampton
    22:00 Manchester United ? – ? Everton

    BXH

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...