MỚI NHẤT :
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • Ông bầu của CLB Hải Phòng yêu bóng đá hơn chính bản thân

    08:32 Chủ nhật 20/05/2018

    Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam hy vọng những đầu tư vào CLB Hải Phòng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh bóng đá đất cảng đẹp hơn trong mắt người hâm mộ làng túc cầu Việt Nam.

    Sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm không thể cứu CLB Hải Phòng tránh khỏi thất bại 1-2 trước chủ nhà Bình Dương tại vòng 8 V.League 2018. Thầy trò Trương Việt Hoàng chơi khá hay trong suốt 90 phút, nhưng thần may mắn lại không “mỉm cười” với đội bóng đất cảng khi chịu bàn thua ở những giây cuối cùng.

    Chỉ có bóng đá khiến mọi người ngồi lại với nhau

    Trên khán đài, “ông bầu” của CLB Hải Phòng Phạm Văn Tam tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà không thể có điểm rời sân Gò đậu. Dưới cơn mưa nặng hạt tại Thủ Dầu Một, người đàn ông đã vượt hơn 1.500 cây số để tiếp lửa cho đội chủ sân Lạch Tray, vẫn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ.

    Ông chia sẻ nếu học trò của HLV Trương Việt Hoàng tiếp tục chơi cống hiến hết mình như vậy, đội Hải Phòng sẽ giành thành tích cao ở mùa bóng 2018.

    Ông bầu của CLB Hải Phòng yêu bóng đá hơn chính bản thân - Bóng Đá

    Ông bầu của CLB Hải Phòng Phạm Văn Tam (bên trái) theo dõi đội nhà thi đấu. Ảnh: Bình An. 

    Nguyên nhân chính đưa Chủ tịch Phạm Văn Tam đến với bóng đá là môn thể thao vua có sức hút rất lớn bởi tính gắn kết cộng đồng khá cao. Tại Việt Nam, người dân xem bóng đá như món ăn tinh thần. Đặc biệt, chiến công đến từ U23 Việt Nam minh chứng được tình yêu bóng đá mãnh liệt của những người con đất nước hình chữ S.

    Tôi yêu bóng đá, thậm chí nhiều lúc nghĩ yêu nó hơn chính bản thân. Tôi muốn xây dựng hình ảnh bóng đá đẹp, qua đó tạo nên phong trào cho các doanh nghiệp hỗ trợ đội bóng tỉnh nhà. Chỉ có bóng đá khiến mọi người ngồi lại và gần gũi nhau. Nói chuyện về bóng đá sẽ không mất lòng ai”, bầu Tam mở đầu cuộc trò chuyện đầy nhẹ nhàng cùng Zing.vn.

    Chọn Hải Phòng vì CĐV quá cuồng nhiệt

    Tập đoàn Asanzo kết duyên với bóng đá sau khi thăm và tặng tivi cho 174 hộ dân thuộc huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), quê hương thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhân tố chính trong chiến tích giành ngôi á quân châu Á của U23 Việt Nam.

    Ông bầu của CLB Hải Phòng yêu bóng đá hơn chính bản thân - Bóng Đá

    Cổ động viên Hải Phòng đội mưa ủng hộ đội nhà. Ảnh: Bình An. 

    Chính thành công của thầy trò Park Hang-seo thôi thúc hãng điện tử hàng đầu Việt Nam bước chân vào sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với vai trò tài trợ cho CLB Hải Phòng tại mùa bóng 2018. 

    Nhưng tại sao chọn Hải Phòng? Là điều khiến mọi người thắc mắc. Bởi đội bóng đất cảng vốn ít nhiều để lại những hình ảnh không thiện cảm, đặc biệt sự quá khích đến từ người hâm mộ nơi đây. 

    Mọi người nói bóng đá Hải Phòng xấu, nhưng họ không xấu gì cả. Chẳng qua CĐV quá khích vì người dân rất yêu bóng đá. Chúng tôi muốn hỗ trợ CĐV làm sao để họ bớt đi sự quá khích ấy. Lấy tinh thần yêu bóng đá phục vụ điều tốt đẹp chứ không nhất thiết lúc nào cũng pháo sáng. Hiện khán giả Hải Phòng không còn quá khích như nhiều năm trước”, ông Tam nói tiếp.

    Người đứng đầu Asanzo cho rằng Hải Phòng là thành phố lớn, nhưng đội bóng đất cảng chưa có nhà tài trợ khiến ông đưa ra quyết định gắn bó cùng thầy trò Trương Việt Hoàng.

    Người dân Hải Phòng yêu bóng đá hơn các tỉnh khác. Truyền thống của CLB rất lâu đời. Những thành phố lớn khác đều có tài trợ, nhưng Hải Phòng thì chưa. Nên chúng tôi đầu tư vào bóng đá sẽ chọn thành phố lớn trước. Hy vọng CĐV Hải Phòng sẽ tạo được làn sóng yêu bóng đá, thì đội bóng làm ăn tốt hơn”, vị chủ tịch sinh năm 1980 chia sẻ.

    Ông bầu của CLB Hải Phòng yêu bóng đá hơn chính bản thân - Bóng Đá

    Cập nhật vị trí của 14 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng V.League tính đến hết ngày 19/5. 

    Công việc ở Tập đoàn khá nhiều, thế nhưng Chủ tịch Phạm Văn Tam vẫn nán lại đến hết trận đấu giữa CLB Bình Dương và CLB Hải Phòng. Trước đó, cơn mưa lớn phần nào gây ảnh hưởng đến “ông bầu” đội bóng đất cảng không thể tới sân sớm động viên toàn đội. Nhưng sự hài lòng và thoải mái là điểm dễ nhận thấy đến từ người đàn ông điển trai này trong suốt trận đấu.   

    Chúng tôi không đòi hỏi nhiều về thành tích. Nhưng ở thời điểm này, tôi rất hài lòng vì CLB Hải Phòng đang có vị trí rất tốt. Mùa giải tiếp theo, tôi và ban tổ chức sẽ có nhiều phương án tài trợ lớn hơn để xây dựng hình ảnh bóng đá đẹp đến với người hâm mộ”, ông Tam kết luận.

    Bình An | 07:55 20/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...