MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Nợ lương, 2/3 CLB Trung Quốc bị gạch tên khỏi giải?

    22:29 Thứ ba 25/07/2017 | 1

    Bóng đá Trung Quốc đang giống như một quả bóng được các “đại gia” thổi phồng lên, nhưng lúc này lại đối mặt nguy cơ nổ vỡ rất cao.

    Báo chí Anh cho biết 13 CLB thuộc giải Chinese Super League có thể nhận án phạt nặng vì không thanh toán tiền lương cho cầu thủ. Nếu tới 15/8 mà các CLB này không giải quyết rắc rối, cũng như gửi báo cáo cho Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, họ sẽ bị gạch tên khỏi giải mùa tới.

    Trong số những CLB nợ lương, đáng chú ý có Shanghai Shenhua, đội bóng chơi trội khi biến Carlos Tevez thành ngôi sao lĩnh lương cao nhất thế giới (615.000 bảng/tuần). Đội bóng cùng thành phố là Shanghai SIPG, có Oscar, Hulk và Elkeson góp mặt, cũng nằm trong vòng nguy hiểm.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Trung Quốc chìm trong khủng hoảng khi nhiều CLB bị tố nợ lương cầu thủ.

    Theo FourFourTwo, danh sách những CLB đối mặt nguy cơ không được dự giải Chinese Super League mùa tới vì chưa thanh toán tiền lương cho cầu thủ gồm: Shanghai Shenhua, Shanghai SIPG, Beijing Guoan, Changchun Yatai, Chongqing Dangdai Lifan, Hebei China Fortune, Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F, Jiangsu Suning, Liaoning Whowin, Shandong Luneng Taishan, Tianjin Quanjian, Tianjin TEDA.

    Tổng cộng, có 18 đội tại Trung Quốc thuộc giải Chinese Super League, hạng nhì và hạng ba đang lâm vào cảnh nợ lương cầu thủ.

    Trong trường hợp 13 đội tại giải đấu cao nhất của Trung Quốc nhận án phạt nặng vì không thanh toán lương đúng hạn, điều này sẽ khiến bóng đá Trung Quốc rơi vào cảnh khủng hoảng bởi giải Chinese Super League mùa tới sẽ chỉ còn 3 đội. Đó là Yanbian Fude, Hanan Jianye và Guizhou Hengfeng.

    Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Trung Quốc rơi vào tình cảnh nợ lương. Bốn năm trước, chính Shanghai Shenhua đã bị hai ngôi sao Didier Drogba và Nicolas Anelka tố cáo trả lương chậm trễ.

    Thời gian qua, các CLB Trung Quốc liên tục làm loạn thị trường chuyển nhượng, họ rất chịu chi để mang về những ngoại binh tên tuổi. Điển hình, Shanghai SIPG chi 60 triệu bảng để mua ngôi sao Oscar từ Chelsea hay Axel Witsel sang Tianjin Quanjian với giá 20 triệu euro...

    Nhưng đó sau cùng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng che phủ cho sự rệu rã, làm ăn thiếu chuyên nghiệp và rối ren trong cách điều hành giải đấu của Trung Quốc.

    Nguyên Trí | 19:37 25/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...