Chỉ 5 năm trước, Florian Niederlechner còn đang chơi bóng ở Liga tức giải hạng 3 của nước Đức trong màu áo của FC Heidenheim 1846. Sau khi CLB này lên được Bundesliga 2, Niederlechner tìm được một bản hợp đồng đến Bundesliga cùng CLB mới Mainz 05 nhưng không thể trụ lại ở giải đấu này. Như chính Niederlechner từng chia sẻ, vào thời điểm đó anh không nghĩ mình có thể đá ở Bundesliga.
Niederlechner sau đó được cho mượn tới SC Freiburg ở giải hạng hai, may mắn cho anh, đội bóng này lên hạng ở mùa giải 2015/2016 đem đến cho chàng trai sinh năm 1990 danh hiệu đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trong sự nghiệp của mình. Trở lại Bundesliga, Niederlechner tiếp tục chìm nổi giữa Mainz và Freiburg trước khi cập bến Augsburg đầu mùa giải này theo một bản hợp đồng đổi người giữa hai CLB. Có lẽ, ở vào chính thời điểm Niederlechner đến Augsburg, những người hâm mộ đội bóng này cũng không nghĩ anh có thể làm được nhiều điều đến vậy.
Sau 20 lần ra sân ở mùa giải này, tiền đạo của đội bóng nhỏ bé vùng Bavaria đã ghi được 11 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Trong cả 4 mùa giải từng góp mặt ở Bundesliga trước đó, Niederlechner chỉ ghi được có 17 bàn.
Niederlechner từng chia sẻ, khi thất bại với những nỗ lực đầu tiên tại Mainz, anh thực sự chán nản. "Có thời gian tôi uống tới 5 ly latte mỗi ngày, và lựa chọn ăn kebab hay pizza lúc chiều xuống", Niederlechner chia sẻ. Tuy nhiên những nỗ lực rèn luyện thể trạng sau đó đã đem lại hiệu quả. Những con số thống kê ở mùa giải này cho thấy, anh là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất ở Bundesliga với 221km di chuyển trên sân, đứng thứ 6 toàn giải và cao nhất trong số các tiền đạo.
Dù chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, xong Niederlechner rất tích cực tham gia vào lối chơi chung. Với 41 lần phạm lỗi, Niederlechner có số lần phạm lỗi nhiều thứ 4 giải đấu, rõ ràng anh cũng rất tích cực với việc tham gia phòng ngự. Với 11 bàn thắng và 6 pha kiến tạo, đây là tiền đạo có đóng góp lớn thứ 4 ở Bundesliga mùa này khi cứ 101 phút thi đấu lại đóng góp một bàn thắng.
Với một đội bóng như Augsburg, đóng góp đó của Niederlechner là cực kỳ ấn tượng. Nên nhớ, anh chỉ có 2,7 cú dứt điểm mỗi trận so với 4,8 của Lewandowski hay 4,2 của Timo Werner. Augsburg rõ ràng không phải là bệ phóng tốt cho một tiền đạo như Bayern, Dortmund hay Leipzig.
Những bàn thắng của Niederlechner được ghi vào lưới của cả những đối thủ mạnh như Dortmund, Leipzig hay Monchengladbach. Riêng thủ thành Burki của Dortmund mùa này đã ba lần bị Niederlechner chọc thủng lưới. Trong trận đấu gần nhất, Niederlechner cũng ghi một bàn thắng quan trọng giúp Augsburg giành thắng lợi đầu tiên ở lượt về và leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.
Đội bóng chủ quản của Niederlechner rõ ràng phải cảm thấy may mắn khi có được anh ở mùa giải này. Từ một CLB luôn ngấp nghé xuống hạng, phong độ cao của Niederlechner lúc này đưa họ lên vị trí rất an toàn. Augsburg không phải là đội bóng lớn để mơ mộng, họ mới chỉ lên hạng lần đầu tiên vào mùa giải 2014/2015 và từ đó vẫn trụ lại được Bundesliga nhờ những bản hợp đồng thông minh như với Niederlechner.
Đó không phải là những cầu thủ xuất chúng bẩm sinh nhưng là những người luôn biết nỗ lực vươn lên để tự hoàn thiện mình. Sự thăng tiến của tiền đạo đã 30 tuổi như Niederlechner cùng đội bóng nhỏ bé Augsburg cũng để lại nhiều bài học cho các cầu thủ và đội bóng nhỏ khác. Bóng đá sẽ luôn thú vị với những sự bất ngờ nho nhỏ như vậy.