(BongDa.com.vn) – Tại bảng D, U23 Việt Nam chung bảng với các đối thủ như U23 Jordan, U23 Australia và U23 UAE. U23 Việt Nam bị đánh giá là đội yếu nhất bảng. Vậy đâu là cơ sở để chúng ta có thể tự tin đối đầu với các đội bóng mạnh trên?
1. Sự chuẩn bị chu đáo
U23 Việt Nam đã có hơn 1 tháng hội quân để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Đội cũng đã có nhiều trận giao hữu với các đối thủ khác nhau nhằm thử nghiệm lối chơi, lựa chọn nhân sự phù hợp và khắc phục những hạn chế của mình.
Đây cũng là thời gian mà các cầu thủ rất tích cực tập luyện để nhằm ghi điểm với HLV Toshiya Miura. Các bài tập thể lực, kỹ chiến thuật được HLV người Nhật rất chú trọng. Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng như vậy, HLV Miura và các học trò của mình hoàn toàn có thể tự tin trước khi bước vào cuộc đọ sức với các đối thủ ở bảng D tại VCK U23 châu Á 2016.
2. Tâm lý thoải mái
Với việc bị đánh giá là đội ở cửa dưới, U23 Việt Nam sẽ chơi bóng mà không sợ bị đè nặng tâm lý. Hơn nữa, mỗi khi đối đầu với các đội bóng mạnh, các đội tuyển dưới thời HLV Miura lại thường chơi rất hay.
Chính vì thế, dù phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục, song U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ, nhất là khi đôi chân của các cầu thủ trở nên thanh thoát và cái đầu không bị ràng buộc bởi vấn đề thành tích hay chuyên môn.
3. Nhân sự được chọn lọc
Đội hình U23 hiện tại đang có được những gương mặt tốt nhất từ trước đến nay của bóng đá Việt Nam. Đó đều là những cầu thủ được đào tạo bài bản, có tư duy kỹ chiến thuật tốt và đến từ những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam.
Trải qua một đợt sát hạch gắt gao, những cái tên xuất sắc nhất đã được lựa chọn. Bên cạnh đó, các ca chấn thương của U23 Việt Nam cũng đã được hạn chế và gần như chắc chắn chúng ta sẽ có được đội hình mạnh nhất khi VCK U23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar.
4. Tiếng nói từ lịch sử
Nhìn vào thành tích giao hữu của U23 Việt Nam không ít người sẽ lo lắng với thành tích chỉ có được 1 trận hòa và 5 trận thua với các đối thủ giao hữu. Tuy nhiên, điều quan trọng là sau đó chúng ta đã rút ra được nhiều điều trong việc xây dựng lối chơi và lựa chọn nhân sự.
Nhìn lại quá khứ, ĐTVN dưới thời HLV Henrique Calisto cũng từng không có được kết quả giao hữu như ý (4 hòa, 6 thua) trước thềm AFF Cup 2008. Nhưng sau đó chúng ta đã làm nên kỳ tích với chức vô địch năm đó.
Bây giờ điều quan trọng là chúng ta cần đặt niềm tin vào U23 Việt Nam, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và HLV Miura. Cố gắng lên, U23 Việt Nam!
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam