MỚI NHẤT :
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • Becamex Bình Dương và nỗi thất vọng ở V-League 2016

    08:17 Thứ hai 12/09/2016

    BongDa.com.vn Đội bóng đất Thủ đang là nhà ĐKVĐ nhưng ngày họ phải rời bỏ vinh quang sắp đến gần. Những biến động về lực lượng, sự sa sút về tinh thần, rạn nứt trong nội bộ, tất cả đã khiến Becamex Bình Dương không còn là chính mình ở mùa giải năm nay.

    Phải đến vòng 22, đội bóng đất Thủ mới tích đủ điểm để vô địch. Đó là điều đáng thất vọng với đội bóng đất Thủ bởi trước khi bước vào mùa giải mới, họ vẫn được coi là 1 trong những ƯCV nặng ký cho ngôi vô địch.

    Điều gì khiến 1 CLB được đầu tư mạnh mẽ, có dàn nội binh phần nhiều là tuyển thủ QG lại sa sút đến như vậy?

    binh-duong-1140

      Nsi (giữa) vừa chia tay Bình Dương vì không thể lấp khoảng trống của tiền vệ Oloya Moses để lại. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trước hết đó là sự biến động về lực lượng trong nội bộ đội bóng này mà đáng kể nhất là sự ra đi của tiền vệ Oloya Moses. Sau khi tiền vệ này ra đi, đội bóng đất Thủ không có được sự thay thế tương xứng và nó đã ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi chung của đội. Bên cạnh đó, những chấn thương của các trụ cột như Trọng Hoàng, Anh Đức, Công Vinh ở những thời điểm khác nhau khiến cho HLV Nguyễn Thanh Sơn thường xuyên bị rơi vào tình trạng phải “liệu cơm gắp mắm”.

    1 nguyên nhân nữa có thể kể đến chính là việc Becamex Bình Dương đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ. Sau 2 mùa bóng vô địch liên tiếp, đội ngũ công thần của đội bóng đất Thủ đã bắt đầu bước vào ngưỡng tuổi “băm”. Những Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài hay Đình Luật đều không còn trẻ và họ không đủ thể lực để có thể liên tục cày ải như xưa. Trong khi đó những cầu thủ trẻ của đội bóng như Tiến Linh, Trọng Huy thì vẫn đang trong quá trình học hỏi, phát triển và chưa thể ngay lập tức thay thế các đàn anh. Cũng vì thế mà thành tích của Becamex Bình Dương ở mùa giải năm nay trở nên sa sút cũng là điều dễ hiểu.

    tuan-1414

     Rất khó để Becamex Bình Dương tìm lại nụ cười chiến thắng như giai đoạn hoàng kim. Ảnh: Đình Viên.

    Hơn nữa, những vấn đề ngoài chuyên môn cũng là nguyên nhân khiến cho sức mạnh của đội bóng đất Thủ bị suy giảm. Những mâu thuẫn giữa Công Vinh – Anh Đức hay việc một số cầu thủ tỏ ra không bằng lòng với việc GĐKT Đặng Trần Chỉnh ngồi “ghế nóng” ở Bình Dương đã có những ảnh hưởng tiêu cực tới thành tích trên sân cỏ.

    Mùa giải V-League 2016 dù chưa kết thúc nhưng với Becamex Bình Dương thì nó đã khép lại với những sự thất vọng và đáng quên. “Nhà vua” của V-League hiện giờ chỉ còn cái “vỏ” và đang chờ ngày “thoái vị” của mình để “băng hà”.

    Buồn lắm thay, Becamex Bình Dương!

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    Thể thao Việt Nam | 07:02 12/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...