MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Những cầu thủ không màng danh lợi, trọn đời yêu một đội bóng (Phần 1)

    16:08 Chủ nhật 02/10/2016 | 11| 9

    BongDa.com.vn Việc những cầu thủ trở thành bom tấn chuyển nhượng không phải là chuyện hiếm, nhưng đây là các danh thủ không cần giá trị chuyển nhượng để trở thành bất hủ.

    Ledley King - Tottenham Hotspur

    5-cau-thu-gan-bo-voi-clb-

     

    Cựu đội trưởng của Spurs đã cống hiến trọn sự nghiệp từ năm 1999 đến 2012, anh được tạp chí The Times bình chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 25 của CLB thành London. Từng được Chelsea lẫn Arsenal hứa hẹn với một mức lương hấp dẫn lẫn cơ hội chơi bóng tại Champions League, King vẫn quyết định gắn bó cùng Tottenham.

    Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Joe’s Football Friday, King đã chia sẻ: “Có tin đồn về việc tôi ra đi. Nhưng tôi không bao giờ rời Spurs, đặc biệt là gia nhập Arsenal.” Cuối cùng, chẳng CLB nào đủ sức thuyết phục King rời Spurs vì đơn giản tình yêu anh dành cho CLB là quá lớn.

    Paolo Maldini - AC Milan

    5-cau-thu-gan-bo-voi-clb-

     

    Suốt 25 năm thi đấu đỉnh cao trong màu áo AC Milan, Maldini đã trở thành tượng đài bất diệt của đội bóng và sở hữu bộ sưu tập đồ sộ 26 danh hiệu lớn nhỏ. Anh là một trong số ít những cầu thủ chỉ thi đấu ở một CLB duy nhất. Phát biểu trên Sky Sports năm ngoái, cựu đội trưởng của Milan đã chia sẻ về khoảnh khắc anh được mời gia nhập Chelsea dưới thời Gianluca Vialli, người dẫn dắt The Blues giai đoạn 1998-2000.

    Anh cho biết: “Tôi cá là ông ấy sẽ không xác nhận điều này, nhưng Gianluca là người duy nhất tiếp cận tôi trong sự nghiệp và cho tôi cơ hội để chuyển đến Chelsea. Nhưng tôi đã quyết định ở lại CLB luôn chiếm vị trí đặc biệt trong tim mình.” Ngay cả Sir Alex cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Maldini và muốn anh trở thành một phần trong hàng thủ của Manchester United, nhưng vẫn không có vụ chuyển nhượng nào diễn ra.

    Steven GerrardLiverpool

    5-cau-thu-gan-bo-voi-clb-

     

    Gerrard là một phần quan trọng trong chiến tích vô địch Champions League năm 2005. Cuối mùa giải năm đó, Chelsea của Jose Mourinho đã tiếp cận cầu thủ sinh ra tại Merseyside nhưng anh đã kiên quyết từ chối, chính điều này đã giúp Gerrard trở thành biểu tượng vĩ đại của NHM Liverpool.

    Mourinho sau đó tiếp tục bày tỏ mong muốn có Gerrard khi dẫn dắt Inter Milan và Real Madrid nhưng vẫn không thành công. Mặc dù chưa từng giành danh hiệu Ngoại hạng Anh với Liverpool, nhưng Gerrard vẫn quyết tâm gắn bó cùng đội bóng. Chính Mourinho từng chia sẻ: “Cậu ấy có sự nghiệp tuyệt vời với NHM của mình. Gerrard từ chối khoác áo đội bóng mạnh hơn và chỉ chơi cho Liverpool. Ai biết được một ngày nào đó tôi sẽ đối đầu với Gerrard trên cương vị HLV trưởng của Liverpool.”

    Gianluigi BuffonJuventus

    5-cau-thu-gan-bo-voi-clb-

     

    Thủ môn huyền thoại người Ý đã đứng vững sau vụ bê bối dàn xếp tỷ số làm chấn động bóng đá nước nhà và Juventus nói riêng. Bà đầm già thành Turin bị tước danh hiệu Scudetto và phải xuống thi đấu ở Serie B. Tuy nhiên Buffon vẫn gắn bó với Juventus bất chấp những lời đề nghị hấp dẫn từ những CLB lớn của châu Âu, trong đó có Real Madrid.

    Thậm chí, Juventus đã muốn bán Buffon nhưng anh quyết định bày tỏ mong muốn ở lại cống hiến cho CLB để trở lại với đấu trường cao nhất nước Ý. Trong cuộc phỏng vấn với So Foot của Pháp, Buffon cho biết: “Ngay cả khi tôi được chào mời với mức lương gấp đôi ở Juventus, tôi vẫn ở lại cùng đội bóng. Điều đó làm tôi tự hào và cảm thấy xứng đáng. Tôi muốn thi đấu đến năm 40 tuổi và kết thúc sự nghiệp cùng Juve.”

    Francesco Totti - AS Roma

    5-cau-thu-gan-bo-voi-clb-

     

    Totti gia nhập Roma khi mới 13 tuổi và có hơn 700 trận cho CLB. Giành được rất nhiều danh hiệu từ tập thể đến cá nhân, Totti vẫn không muốn tìm cảm giác mới lạ bên ngoài đội bóng thủ đô nước Ý. Năm 2001, anh được cả Barcelona và Real chào mời bằng những lời thuyết phục béo bở nhưng quyết định của Totti là tiếp tục cống hiến cho Roma.

    Giống như Gerrard, những năm tháng thi đấu cho Roma của Totti không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đã từng có thời điểm anh hoàn toàn gặt hái được nhiều danh hiệu hơn nếu đồng ý ra đi. Totti đã không ngần ngại bày tỏ tình yêu với Roma, đội bóng nơi anh sinh ra và cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tiền bạc, nếu không tôi đã đến Real hoặc Barca năm 26 tuổi.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 15:55 02/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...