MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Nhìn từ danh sách Golden Boy 2018: Nước Ý đang “khát” tài năng trẻ

    18:54 Thứ tư 05/09/2018

    BongDa.com.vn Chỉ có 2 trong số 60 cái tên nằm trong danh sách đề cử Golden Boy 2018 vừa được công bố đến từ nước Ý. Rõ ràng việc đào tạo trẻ của nền bóng đá từng xưng hùng một thời này vẫn đang thực sự lận đận.

    Nhìn vào bản danh sách đề cử, người ta dễ dàng nhận ra ngay cái tên sáng nhất và khó có ai có thể so bì là Kylian Mbappe, người vừa lên đỉnh World Cup cùng Les Blues. Điểm qua những cái tên nổi bật khác, người Anh có Alexander Anorld, Hà Lan có Justin Kluivert, Brazil có Vinicíus Junior,…

     - Bóng Đá

     Patrick Cutrone là ngôi sao người Ý hiếm hoi lọt vào đề cử Golden Boy 2018.

    Điểm qua các giải đấu hàng đầu châu Âu, Serie A cũng thuộc hàng khiêm tốn nhất khi chỉ sở hữu 4 cái tên nằm trong danh sách bao gồm: Justin Kluivert (AS Roma), Moise Kean (Juventus), Patrick Cutrone (AC Milan) và Musa Barrow (Atalanta) nhưng trong số này chỉ có 2 cái tên mang quốc tịch Italia.

    Theo thống kê, Premier League có 8 “sao mai” nằm trong đề cử, La Liga có 6 cái tên, ấn tượng hơn Ligue 1 sở hữu tới 14 ngôi sao trẻ tiềm năng trong khi Bundesliga cũng có 9 cái tên được vinh danh trong danh sách này. Rõ ràng, Serie A đã cho thấy sự lép vế rõ ràng ở khoản đào tạo trẻ.

    Hai “sao mai” người Italia lọt vào đề cử gồm: Patrick Cutrone và Moise Kean. Thần đồng Moise Kean đã nổi lên từ năm 2016 tức là khi chỉ mới 16 tuổi. Cách đây 2 năm cầu thủ sinh năm 2000 đã được Max Allegri tung ra chào sân Serie A nhưng thực tế sau 2 năm Kean vẫn dậm chân tại chỗ bởi khó lòng cạnh tranh được với đội ngũ ngôi sao tấn công thượng hạng của Bianconeri.

    Patrick Cutrone khá hơn, tiền đạo sinh năm 1998 từng ghi bàn vào lưới Alisson Becker (khi còn khoác áo AS Roma) hồi đầu năm và ghi được tới 10 bàn ở Serie A mùa trước. Mùa này, tiền đạo cao 1m83 này cũng đã nổ súng. Có vẻ, trong bối cảnh AC Milan cũng như Italia khan hiếm tài năng, Cutrone nổi lên như một “báu vật” trong tương lai gần.

    Từ sau lứa ngôi sao huyền thoại từng đoạt World Cup 2006, có vẻ bóng đá Italia đã gặp vấn đề trong khâu đào tạo trẻ. Nhiều sao mai của Italia đã sớm nổi lên nhưng cũng đều trượt dốc không đạt đến đẳng cấp như mong đợi có thể kể đến như: De Siglio, Lorenro Igsine, Mattia Destro, Andrea Bertolacci,…

     - Bóng Đá

     Moise Kean khó lòng cạnh tranh với các ngôi sao tấn công thượng thặng ở Juventus hiện tại.

    Giờ đây, người Ý chỉ còn biết trông đợi vào Marco Verrati và phần nào là Gianluigi Donnarumma. Đến nay, ngôi sao duy nhất đến từ nước Ý đạt được danh hiệu Golden Boy là Mario Balotelli vào năm 2010 nhưng tiền đạo sinh năm 1990 đã không thể vươn tới đẳng cấp như mong đợi và đang lận đận ở Nice.

    Bóng đá trẻ được xem là xương sống cho ĐTQG các nước và nếu bóng đá trẻ của Ý vẫn cứ lận đận thì thật khó để Azzuri trở lại vinh quang trong tương lai gần.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:20 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...