MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Thua 0-2, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • Thắng Tottenham, Pochettino khen ngợi 2 cầu thủ Chelsea
  • Thomas Tuchel có gì cho Manchester United?
  • Tottenham thất bại, Postecoglou nhận mọi trách nhiệm
  • Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Aston Villa thua sốc trước Olympiakos
  • Erik ten Hag phản pháo tin đồn M.U thanh lọc đội hình
  • Redknapp: "Chelsea thật điên rồ nếu sa thải Pochettino"
  • Gục ngã trước Chelsea, Tottenham xa dần top 4
  • Gục ngã trong hiệp phụ trước Iraq, U23 Indonesia có nguy cơ mất vé dự Olympic
  • Golden Boy 2018: "Hổ phụ sinh hổ tử" là đây!

    10:00 Thứ ba 04/09/2018

    BongDa.com.vn Những người cha của họ đều từng là siêu sao làm mưa làm gió bóng đá thế giới những năm 90 của thế kỷ trước. Giờ đây, họ đang dần chập chững kế tục các ông bố huyền thoại bằng việc được lọt vào danh sách đề cử Golden Boy 2018.

    Luca Zidane (Real Madrid)

    Thật bất ngờ khi Luca Zidane lại thi đấu ở vị trí thủ môn bởi ông bố tài hoa Zinedine Zidane của anh từng là một nhạc trưởng xuất sắc bậc nhất thế giới. Tuy vậy, Luca cũng phần nào chứng tỏ được tài năng của mình ở tuổi 20 khi đang là thủ môn dự phòng cho Keylor Navas ở Real Madrid.

    3 “hậu bối” của các danh thủ được lọt vào danh sách đề cử Golden Boy 2018 - Bóng Đá

     

    Được đôn lên đội 1 hồi đầu năm nay, Luca Zidane đã có trận ra mắt Real Madrid hồi cuối mùa giải trước gặp Villareal. Luca cũng từng vô địch U17 châu Âu cùng đội tuyển trẻ của Pháp. Hy vọng, trong tương lai, thủ thành sinh năm 1998 sẽ sớm phát triển được tài năng và làm người ta nhớ đến anh với tư cách một người gác đền xuất sắc chứ không phải bởi con trai của Zinedine Zidane.

    Justin Kluivert (AS Roma)

    Khác với, Luca Zidane, Justin Kluivert dường như được thừa hưởng “gen” ghi bàn thượng thừa từ ông bố Patrick Kluivert khi kế tục cha ở vị trí tiền đạo cánh. Do chỉ có chiều cao khiêm tốn (1m72) nên Justin được bố trí đá dạt cánh và để lại nhiều ấn tượng trong màu áo Ajax mùa trước.

    3 “hậu bối” của các danh thủ được lọt vào danh sách đề cử Golden Boy 2018 - Bóng Đá

     

    Mùa này, chân sút trẻ sinh năm 1999 đã về đầu quân cho AS Roma và đã có trận ra mắt tại Serie A. Trước đây, cha của anh, Patrick Kluivert từng có thời gian ngắn đá tại Serie A cho AC Milan sau khi chuyển từ Ajax sang nhưng thành công nhất là khi chuyển qua Barcelona trong giai đoạn 1998-2004. Biết đâu, trong tương lai gần, Justin cũng sẽ được các ông lớn chào mời để vượt qua cái bóng của cha mình.

    Timothy Weah (PSG)

    Người thứ ba nằm trong danh sách này cũng có ông bố từng gây dựng sự nghiệp huy hoàng trong lĩnh vực bóng đá ở những năm 90 của thế kỷ trước. Cha của Timothy Weah là Geogre Weah từng giành Quả bóng Vàng châu Âu năm 1995.

    3 “hậu bối” của các danh thủ được lọt vào danh sách đề cử Golden Boy 2018 - Bóng Đá

     

    Timothy Weah năm nay chỉ mới 18 tuổi nhưng đã được PSG cho ra sân thử lửa một số trận đấu tại Ligue 1. Ở PSG hiện nay, có Kylian Mbappe là hình mẫu lý tưởng để Timothy Weah hướng bởi dù chỉ hơn Timothy 1 tuổi nhưng Mbappe đã vô địch World Cup và là trụ cột không thể thiếu của đội chủ sân Parc des Prince.

    Với chiều cao 1m85 cùng khả năng săn bàn cực tốt, Timothy Weah hứa hẹn là một trong phong xuất sắc trong tương lai.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:00 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...