MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Nhìn Liverpool mới thấy cái tài của HLV Park Hang-seo

    19:00 Thứ tư 11/12/2019 | 11

    BongDa.com.vn Cũng giống như Liverpool bên tận trời Âu, những tình huống bóng chết đã trở thành vũ khí lợi hại của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay.

    Từ đầu mùa trước tới nay, Liverpool đã ghi được 38 bàn từ các tình huống cố định tại Premier League, nhiều hơn ít nhất 8 bàn so với các đội khác. Có thể nói không có CLB nào tại xứ sở sương mù có thể tận dụng bóng chết tốt hơn đoàn quân của Jurgen Klopp, đó cũng là cách giúp họ khai thông thế bế tắc mỗi khi đối thủ chơi phòng ngự số đông. Kết quả là Liverpool hiện đã trải qua chuỗi 16 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường.

    Nhìn Liverpool mới thấy cái tài của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Liverpool tận dụng các tình huống cố định rất tốt.

    Không biết có học theo HLV Klopp kia hay không, nhưng thầy Park đang biến những tình huống cố định của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay trở thành cơn ác mộng với mọi đối thủ. Chúng ta đã có tới 8 bàn thắng đến từ bóng chết trong tổng số 24 bàn thắng tại giải năm nay (chiếm tỷ lệ 33,3%).

    Còn nhớ trước đây bóng chết luôn là điểm yếu cố hữu của HLV Park Hang-seo, từ ASIAD 2018, AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019, các cấp độ đội tuyển được chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt thường thủng lưới từ các tình huống cố định. Đã có lúc chúng ta ám ảnh bóng chết, và đó được xem như điểm yếu dễ thấy nhất để các đối thủ chạm trán Việt Nam khai thác.

    Tuy nhiên mọi chuyện giờ không còn như vậy, ưu điểm của thầy Park là việc thích nghi rất nhanh, ông đã biến nhược điểm trở thành sở trường của mình. Giờ đây những quả phạt chếch hai cánh hay đặc biệt là phạt góc luôn là ngón đòn lợi hại của U22 Việt Nam, lợi thế về chiều cao giúp các cầu thủ của chúng ta chiếm lĩnh hoàn toàn khoảng không phía trên để kết liễu đối thủ bằng những cú đánh đầu.

    Nhìn Liverpool mới thấy cái tài của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

      Bóng chết giờ là sở trường của U22 Việt Nam. Ảnh: Hiển Vinh.

    U22 Việt Nam sở hữu rất nhiều cầu thủ cao từ 1m80 trở lên như lên như Thành Chung, Tấn Tài, Đức Chiến, Tấn Sinh, Hoàng Đức, Tiến Linh và Văn Hậu. Trong khi đó Đức Chinh dù không có chiều cao quá ấn tượng, nhưng không chiến lại là sở trường của anh, bằng chứng là quá nửa số bàn thắng tại SEA Games năm nay của cầu thủ SHB Đà Nẵng đều được ghi bằng đầu.

    Tại SEA Games năm nay, bóng chết đã giúp U22 Việt Nam vượt qua những thời điểm bế tắc đến cùng cực, thậm chí là đưa họ từ cõi chết trở về. Minh chứng rõ nét nhất là khi đối đầu với U22 Indonesia ở vòng bảng, đoàn quân của thầy Park không sao xuyên thủng được hàng thủ đối phương trong bối cảnh đang bị dẫn bàn.

    Nhìn Liverpool mới thấy cái tài của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Thầy Park đã biến điểm yếu trước đây trở thành sở trường ở hiện tại.

    Nhưng rồi từ quả phạt góc bên cánh trái, Hùng Dũng treo trái bóng tìm đến đúng vị trí của Thành Chung, chỉ chờ có thế, cầu thủ của CLB Hà Nội bật cao đánh đầu tung lưới U22 Indonesia, san bằng tỷ số trận đấu.

    Hay như trận chung kết cũng vậy, hai tình huống cố định giúp U22 Việt Nam đem về 2 bàn để khép lại trận đấu với thắng lợi 3-0. Có thể mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng nếu nhìn cái cách thầy Park đang phát triển sở trường bóng chết cho đội bóng của mình, mới thấy được nhiều nét tương đồng giữa ông và Jurgen Klopp, HLV trưởng CLB Liverpool.

    Vương Ngọc | 03:55 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...