MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Nhìn khắp châu Âu: Đại gia nào chịu nhiều sức ép bằng Man United?

    23:02 Thứ hai 01/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tại các giải đấu hàng đầu Châu Âu như Premier League, La Liga hay Serie A,... 7 vòng đấu đã đi qua nhưng không phải CLB danh tiếng nào cũng chứng tỏ được khả năng của mình. Chính vì vậy những “đại gia” này đang chịu nhiều sức ép lớn.

    AC Milan

    Mùa hè vừa qua AC Milan tiếp tục có nhiều sự thay đổi nhân sự, đáng nói họ mượn thành công chân sút xuất sắc của Juventus là Gonzalo Higuain. Nhiều người kỳ vọng rằng bằng đẳng cấp và phong độ của ngôi sao Argentina (sát thủ hàng đầu tại Serie A những mùa qua), AC Milan sẽ nhanh chóng trở lại vị thế của “đại gia” ngày nào.

     - Bóng Đá

     Thắng đậm Sassuolo, AC Milan cũng chỉ mới có được 9 điểm sau 6 trận đã đấu ở Serie A.

    Tuy nhiên sau 6 trận đã đấu, đội bóng của Gennaro Gattuso chỉ mới thắng được 2 trận và hoà tới 3. Với 9 điểm có được, AC Milan bây giờ chỉ đứng thứ 10 mà thôi, chắc chắn điều này không thể khiến các CĐV AC Milan hài lòng. Đó là lý do đội chủ sân San Siro đang tính chuyện mời Antonio Conte về để vực dậy một đế chế đỏ đen xưa kia bởi suy cho cùng Gennaro Gattuso chưa đủ đẳng cấp của một HLV hàng đầu.

    Real Madrid

    Giống như phần đông dự đoán của giới chuyên môn, Real Madrid đã gặp rất nhiều khó khăn khi không còn Cristiano Ronaldo trong đội hình. Sau 7 vòng đấu La Liga, đội bóng của HLV Julen Lopetegui hoà 2 và thua 1 với hiệu số +6. Đáng nói việc chỉ ghi có 12 bàn sau 7 trận, hàng công Real Madrid ghi không tới 2 bàn/trận thì thật đáng thất vọng.

     - Bóng Đá

     Real Madrid gặp nhiều khó khăn khi không còn Ronaldo.

    Với những gì đang thể hiện, nếu những Gareth Bale, Kerim Benema,… không nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mà CR7 để lại thì đừng nói chi tham vọng La Liga mà ngay cả việc bảo vệ Champions League cũng là nhiệm vụ bất khả thi với Kền kền trắng.

    Barcelona

    Đại kình địch của Real Madrid là Barcelona tuy đang dẫn đầu La Liga nhưng đội chủ sân Camp Nou cũng đã đánh rơi 7 trong 21 điểm tối đa. Rõ ràng việc mất 1/3 điểm sau 7 vòng đấu là kết quả đáng thất vọng của Lionel Messi và các đồng đội. Điểm đen trong chuỗi phong độ đáng thất vọng này của Barcelona chính là hàng phòng ngự đã để lọt lưới tới 8 lần. Tính ra trận nào đội bóng xứ Catalan cũng để thua ít nhất một bàn.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ tệ hại khiến Barca không thể bứt phá tại La Liga.

    Với một đội có nhiều tham vọng nhưng sở hữu một hàng phòng ngự “tệ” như vậy thì người hâm mộ của họ thật khó yên tâm. Phía sau Barcelona, không chỉ Real Madrid (thứ 2) có cùng số điểm mà Sevilla, Atletico Madrid hay Betis cũng chẳng thua kém bao nhiêu điểm số. Điều này gây sức ép không nhỏ lên Barcelona trong hoàn cảnh họ đặt mục tiêu vô địch mọi giải đấu.

    Man United

    Nhưng suy cho cùng, không một đội bóng lớn nào gánh chịu nhiều sức ép như Man United lúc này. Đá 7 trận Premier League thì thua tới 3 và hoà 1, đội chủ sân Old Trafford đã bị đẩy xuống tận vị trí thứ 10 sau trận thua bạc nhược trước West Ham.

     - Bóng Đá

     Man United giờ đây chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "khủng hoảng".

    Khi mùa giải mới bắt đầu nhưng Man United phải đương đầu quá nhiều khó khăn từ mâu thuẩn giữa Jose Mourinho với hàng loạt ngôi sao như Paul Pogba, Anthony Martial hay giờ là Alexis Sanchez. Phòng thay đồ dậy sóng đến nỗi giờ chẳng biết ai sẽ ra đi. Old Trafford giờ chỉ là mớ hỗn độn. Trong hoàn cảnh như vậy làm sao Quỷ đỏ mới vực dậy được đây?

    AC Milan thiếu một thuyền trưởng đủ tầm. Real Madrid mất thăng bằng khi không còn chân sút chủ lực. Barcelona như gã khổng lồ đứng trên đôi chân đất sét. Còn Man United, đơn giản là công trường bộn bề những mối lo. Tất cả đều là những “đại gia” từng hoặc đang khiến các đối thủ phải khiếp sợ nhưng lại sớm phải đương đầu với nhiều khó khăn không dễ gì vượt qua ngay ở giai đoạn đầu của mùa giải mới.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:10 01/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...