MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Nhìn Bale tệ hại để thấy Real phạm sai lầm lớn với Ronaldo

    19:33 Chủ nhật 04/11/2018

    Real Madrid thay tướng lập tức đổi vận. Còn Gareth Bale, anh vẫn cứ chơi tệ như những ngày trước đó.

    Những tiếng huýt sáo, la ó xuất hiện trên khán đài Santiago Bernabeu hôm 3/11 thể hiện cho thái độ không hài lòng của khán giả dành cho Bale. Tiền đạo từng được kỳ vọng thay thế Cristiano Ronaldo để trở thành biểu tượng mới ở Real có một trận đấu gây thất vọng trước Valladolid.

    Và nhìn Bale ngày càng dở tệ chỉ làm Real nhớ Ronaldo. Ngày trước, siêu sao người Bồ Đào Nha mỗi lần đối mặt với càng nhiều sức ép và chỉ trích, anh lại đáp trả bằng vô số bàn thắng và màn trình diễn bùng nổ. Tiếc thay, ở Real bây giờ, Bale không phải Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Gareth Bale lại gây thất vọng.

    Tính luôn trận gặp Valladolid, chân sút xứ Wales trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp tịt ngòi. Mặc cho những lời có cánh từ HLV tạm quyền Santiago Solari cho Bale trước trận đấu, khi bảo anh sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, cựu sao Tottenham vẫn không cho thấy sự khởi sắc về phong độ.

    Đã vậy, cách ngôi sao 29 tuổi phản ứng lúc bị thay ra sân cũng đáng bị chỉ trích. Trên đường tiến đến hàng ghế dự bị, Bale chỉ vỗ tay với một thành viên trong ban huấn luyện và phớt lờ sự hiện diện của HLV Solari. Hành động đó chỉ làm Bale nhận thêm những ánh mắt căm ghét ở Madrid, theo AS.

    Bale đang tự đẩy mình xa dần khỏi Bernabeu. Anh thử thách sự kiên nhẫn của ban huấn luyện để rồi lĩnh hậu quả. HLV Solari đã đúng với quyết định rút số 11 khỏi sân, dù điều đó có thể không làm hài lòng Chủ tịch Florentino Perez, một người thích bản hợp đồng xứ Wales.

     - Bóng Đá

     Bale không có phong độ tốt gần đây.

    Không thay Bale sao được khi tiền đạo 29 tuổi vô hại trên mặt trận tấn công. Suốt 71 phút đứng trên sân, Bale tung ra 3 cú sút, với 2 lần trúng đích. Anh để mất bóng 14 lần, ít hơn Luka Modric và Odriozola (16 lần). Đó là những gì cựu sao Tottenham làm được. Dấu ấn anh tạo ra cho Real bằng 0.

    Việc Madrid ghi 2 bàn sau khi Bale rời sân càng khiến sức ép loại bỏ tiền đạo này thời gian tới tăng dần. Còn nhớ hôm 2/11, báo Marca làm một thống kê chọn ra "Cầu thủ chơi tệ nhất" từ đầu mùa, kết quả là Bale đứng đầu với 43.000 lượt bình chọn từ độc giả, hơn Sergio Ramos và Karim Benzema.

    Theo cây bút Agustín Martín của AS, Bale không còn xứng đáng được tin cậy ở Madrid nữa. Một trận tịt ngòi có thể do xui xẻo. Hai trận im hơi lặng tiếng vẫn chưa phải thảm họa. Nhưng bảy trận liên tiếp không ghi bàn là chỉ dấu khẳng định tiền đạo sinh năm 1989 đang mang đôi chân bất ổn.

     - Bóng Đá

     Đã 7 trận liên tiếp Bale chưa ghi bàn cho Real.

    Trước đây, Bale từng trải qua chuỗi trận tệ hại như vậy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2015. Dù vậy, Valladolid hôm nay không phải tên tuổi quá đáng gờm, đồng thời lại là một trong những nạn nhân ưa thích của Bale. Năm 2013, anh từng ghi hat-trick vào lưới đội bóng này.

    "Bale sẽ là tâm điểm của trận đấu. Chúng tôi luôn muốn thấy cầu thủ này tỏa sáng mỗi ngày," HLV Solari phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Valladolid. Nếu người được đề cập đến là Ronaldo, mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng với Bale, những gì ông Solari phát biểu như độc dược.

    Ngày trước, khi Real ca ngợi Ronaldo, điều đó làm số 7 được kích thích và hưng phấn hơn. Anh sẽ tạo ra những điều kỳ diệu. Tiếc thay, Bale không phải Ronaldo. Câu chữ của Solari sau cùng chỉ khiến số 11 chịu thêm rất nhiều áp lực, để rồi trình diễn thứ bóng đá dở tệ.

    Hồi tháng 5, Ronaldo và Bale từng bày tỏ ý định đòi rời Real. Một năm trước, HLV Zinedine Zidane được tin rằng đã báo cáo với ban lãnh đạo nên bán số 11. Sau cùng, Real Madrid đẩy Ronaldo khỏi Bernabeu và giữ lại Bale. Điều đó hóa ra trở thành sai lầm lịch sử của CLB.

    Nguyên Trí | 19:20 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...