MỚI NHẤT :
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern vs Real Madrid: 3 bàn; Nảy lửa ở Allianz Arena
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • 5 điều Ralf Rangnick đã đúng về Manchester United
  • 3 người Anh + bom xịt giúp Man Utd mơ về "bao tải tiền"
  • Nhận hai quả 11m, FLC Thanh Hóa chấp nhận cưa điểm với Sài Gòn FC

    19:51 Thứ sáu 04/05/2018

    BongDa.com.vn Dù được chơi trên sân nhà tiếp đón đội khách Sài Gòn FC, thế nhưng kết thúc 90 phút thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chấp nhận cưa điểm 1-1.

    FLC Thanh Hóa đang rất cần có một chiến thắng trong ngày ra mắt chính thức HLV Nguyễn Đức Thắng. Đặc biệt hơn nữa, nếu có được 3 điểm trước Sài Gòn FC ở trận đấu sớm, đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp tục thắp lên cuộc đua vô địch ở giai đoạn lượt đi.

    Nhận hai quả 11m, FLC Thanh Hóa chấp nhận cưa điểm với Sài Gòn FC - Bóng Đá

    Da Sylva ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc trên chấm 11m, giúp Sài Gòn FC có niềm vui. Ảnh: Mạnh Cường. 

    Lần đầu tiên dẫn dắt FLC Thanh Hóa, HLV Đức Thắng đã có khá nhiều sự thay đổi. Những gương mặt Van Bakel, Thế Dương, Quang Vinh, Minh Tuấn,... dự bị. Trong khung gỗ đội khách vẫn là Thanh Thắng, trên hàng công Omar đá cặp với Đình Tùng. Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng áo vàng đã có những cơ hội ngon ăn tạo ra về phía khung thành Văn Phong, tuy nhiên các chân sút đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới Sài Gòn FC.

    Thực tế những gì diễn ra trên sân, FLC Thanh Hóa dù cầm bóng nhiều hơn nhưng họ vẫn thiếu một thủ lĩnh để cầm chịch lối chơi. Ngược lại bên kia chuyến tuyến, Xuân Dương, Văn Triền, Hữu Sơn,... thi đấu khá máu lửa, không ngại va chạm và chơi áp sát.

    Nhận hai quả 11m, FLC Thanh Hóa chấp nhận cưa điểm với Sài Gòn FC - Bóng Đá

    FLC Thanh Hóa và Sài Gòn FC có trận đấu quyết liệt. Ảnh: Mạnh Cường. 

    Phút 28, từ tình huống vô hại, hậu vệ Vũ Xuân Cường bất cẩn đánh đầu để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trêm chấm luân lưu 11m, Da Sylva đánh bại Thanh Thắng mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Nhận bàn thua, ngay lập tức FLC Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ. Tuy nhiên, một ngày mà Văn Bình, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Omar,... quá vô duyên FLC Thanh Hóa chấp nhận bị dẫn bàn khi hiệp 1 khép lại.

    Bước sang hiệp hai, trên bang ghế chỉ đạo HLV Đức Thắng liên tiếp tung Quốc Phương, Minh Tuấn và Van Bakel vào sân. Phút 54, Omar có pha phối hợp cực hay để Đình Tùng đánh đầu ghi bàn san bằng cách biệt 1-1. Hưng phấn sau bàn san bằng tỉ số, FLC Thanh Hóa liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của thủ môn Văn Phong.

    Nhận hai quả 11m, FLC Thanh Hóa chấp nhận cưa điểm với Sài Gòn FC - Bóng Đá

    Đình Tùng chia vui với HLV Đức Thắng khi ghi bàn san bằng cách biệt 1-1. Ảnh: Mạnh Cường.

    Phút 62, từ pha tạt bóng của đồng đội, Minh Tuấn băng vào dứt điểm cận thành nhưng đáng tiếc là bóng đi vọt xà. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Thanh Thắng, FLC Thanh Hóa đã nhận bàn thua thứa hai, phút 73 Trọng Hoàng để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng Da Sylva đã bị Thanh Thắng bắt bài trên chấm 11m.

    Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức trên sân nhà, FLC Thanh Hóa chấp nhận hòa 1-1 với Sài Gòn FC. Có được 1 điểm trên sân khách, đây được xem là thành công với thầy trò HLV Phan Văn Tài Em.

    Nhận hai quả 11m, FLC Thanh Hóa chấp nhận cưa điểm với Sài Gòn FC - Bóng Đá

    Kết quả đấu sớm vòng 7.

    Nhận hai quả 11m, FLC Thanh Hóa chấp nhận cưa điểm với Sài Gòn FC - Bóng Đá

     

    Bàn thắng: Da Sylva (28’); Đình Tùng (54’)

    Đội hình xuất phát:

    FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Tùng, Đình Đồng, Xuân Hưng, Minh Tùng, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Bình, Omar, Xuân Cường, Karube.

    Sài Gòn FC: Văn Phong, Văn Ngọ, Tiến Duy, Dugary, Hoàng Thiên, Da Sylva, Xuân Dương, Quốc Long, Văn Triền, Thành Tín, Hữu Sơn.

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...