(BongDa.com.vn) – Dù sở hữu rất nhiều những ngôi sao chất lượng trong đội hình nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể hiện hết khả năng vốn có của mình. Vì thế không có gì khó hiểu khi họ đang phải lặn hụp ở vị trí áp chót trên BXH V-League 2015.
Trong bối cảnh u ám ấy đội bóng phố núi vẫn tìm ra một điểm sáng le lói, đó là trường hợp của Nguyễn Tuấn Anh. Tiền vệ người Thái Bình chính là cầu thủ luôn giữ được sự ổn định cao suốt từ đầu giải.
Thành thật mà nói người có vai trò quan trọng nhất của HAGL trước đây cho đến bây giờ chính là Tuấn Anh chứ không phải Công Phượng, hay bất kỳ một ngôi sao nào khác.
Không phải ngẫu nhiên mà Tuấn Anh lại được xem là của hiếm của làng bóng đá Việt, từ khi còn là học viên của lò đào tạo trẻ HAGL Arsenal JMG “số 8” đã cho thấy phẩm chất đặc biệt của mình.
Một tiền vệ trung tâm chơi bóng theo phong cách hiện đại, có nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng cầm trịch giữa sân, cầm bóng, đi bóng, đột phá và có những pha sút xa vô cùng ấn tượng.
Thật vậy, tài năng của Tuấn Anh là không thể bàn cãi, hồi còn chơi ở U19 Việt Nam anh đã được đánh giá là mắt xích quan trọng nhất trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng.
Dù nhiều người thường hay để ý đến Công Phượng, nhưng với HLV Guillaume Graechane – người đã trực tiếp “mài dũa” những viên ngọc thô của HAGL Arsenal JMG thì Tuấn Anh mới là “người số một”.
Cần nên nhắc lại rằng Tuấn Anh từng được HLV Arsene Wenger của Arsenal đánh giá cao nhất trong số tất cả các học viên HAGL Arsenal JMG. Và nếu may mắn hơn, thì tiền vệ sinh năm 1995 đã có thể chơi bóng ở châu Âu cho Olympiakos.
Tuấn Anh từng được “Giáo sư” giới thiệu cho đội bóng của Hy Lạp, tuy nhiên vào phút cuối đáng tiếc anh đã gặp chấn thương nặng và không thể hoàn thành giấc mơ của mình.
Trở lại với HAGL và V-League, điều đáng tiếc nhất của đội bóng phố núi trong thời gian qua là họ không thể nào tìm ra những vệ tinh có mức độ ổn định cao để hợp sức cùng Tuấn Anh giúp đội nhà giành được nhiều thắng lợi.
Lương Xuân Trường rất tài năng, nhưng kể từ khi dính chấn thương hồi giữa tháng tư vừa qua “cạ cứng” quen thuộc của Tuấn Anh vẫn chưa lấy lại phong độ quen thuộc. Còn Công Phượng, với danh tiếng cũng như sự nguy hiểm của mình anh luôn luôn được hậu vệ đối phương chăm sóc kĩ lưỡng và vì thế tiền đạo người Nghệ An này cũng chẳng mấy khi có được màn trình diễn ấn tượng.
Tuy không phải lúc nào “số 8” này cũng giành được chiến thắng trong những pha xử lý của mình, nhưng ở Tuấn Anh có một nét gì đó khiến chúng ta liên tưởng đến những người nghệ sỹ thực thụ trong làng túc cầu thế giới. Những pha vờn bóng đầy tự tin trước các cầu thủ đối phương, những đường chuyền tinh tế sắc lẹm luôn đem đến cho người hâm mộ những cảm xúc thật khó tả.
Hy vọng rằng trong thời gian tới với khả năng sáng tạo của mình Tuấn Anh sẽ là người truyền lửa, truyền cảm hứng cho những đồng đội xung quanh giúp HAGL thi đấu khởi sắc hơn và lột xác hoàn toàn để trở thành một đội bóng mạnh trong tương lai.
Một cánh én nhỏ không thể nào làm nên mùa xuân, có lẽ đó là trường hợp của “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014” của bóng đá Việt Nam. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh khác, chúng ta sẽ tìm ra những điểm tích cực hơn, đó là việc Tuấn Anh vẫn chơi xuất sắc trong vai trò của một tiền vệ trung tâm hàng đầu làng túc cầu Việt, dù cho đội bóng của anh HAGL không mấy khi có được một ngày vui.