MỚI NHẤT :
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Người cha đi bộ suốt 12 tiếng để kịp đăng ký giấy tờ cho con dự World Cup

    14:39 Thứ bảy 02/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Bóng đá Ecuador vừa được chứng kiến câu chuyện cảm động về cha con một cầu thủ trẻ.

    Cầu thủ trẻ Silvano Denilson Estacio Mina đã được lựa chọn vào đội hình U17 Ecuador để tham dự World Cup U17 diễn ra ở Brazil. Tuy nhiên cậu suýt không thể cùng các đồng đội bay đến Brazil vì rắc rối trong giấy tờ.

    Tiền vệ trẻ cần đến thủ đô Quito, cách nhà cậu khoảng 115 km để hoàn tất giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên tình hình chính trị phức tạp ở đất nước này khiến các tuyến giao thông bị ảnh hưởng nặng nề.

    Cha của anh, cựu cầu thủ Silvano Estacio Sr đã mượn xe máy của một người bạn để tự đi, nhưng chiếc xe bị hỏng ở Latacunga, cách đích đến của anh gần 80 km. Không còn cách nào khác, người cha này đã quyết định đi bộ đến Quito, mất khoảng thời gian 12 giờ đồng hồ. Cuối cùng, Silvano Estacio Sr ký được giấy tờ và con trai anh được bay đến Brazil dự World Cup.

    Ecuador player's dad walked 12 hours so his son could play in U17's World Cup - Bóng Đá

     Hai cha con nhà Silvano Estacio.

    Ở cùng bảng đấu với Nigeria, Australia và Hungary, U17 Ecuador đã giành 2 chiến thắng, qua đó trở thành 1 trong 2 đội đầu tiên có vé tiến đến vòng knock-out.

    Silvano Denilson Estacio Mina không phải ngôi sao sáng giá nhất đội tuyển, cậu mới chỉ được thi đấu 4 phút cuối trận gặp Australia. Tuy nhiên sau trận đấu, cậu bé đã khóc và miêu tả đó là những phút thi đấu tuyệt vời nhất cậu từng có trong đời.

    Bầu không khí cuồng nhiệt ở World Cup: 

    Hoài Thu | 14:10 02/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...