Một câu chuyện đã quá quen với bóng đá Việt Nam, với một ông chủ nhiều đội bóng ở V-League. Đó là trường hợp của bầu Hiển với Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam, Sài Gòn và cả SHB Đà Nẵng nữa. Có thể trên giấy tờ mọi thủ tục pháp lý bầu Hiển chẳng liên quan đến các đội bóng hoặc chỉ một. Tuy nhiên, ai cũng biết tầm ảnh hưởng và mối quan hệ của bầu Hiển với các đội bóng này như thế nào?
Câu chuyện cách đây 4 năm ở V-League 2012, người hâm mộ bóng đá Sài Gòn cay đắng nhìn SHB Đà Nẵng “bỗng dưng vô địch” chắc hẵn không hề cũ với bóng đá Việt Nam. Khi ấy Sài Gòn Xuân Thành đang còn tồn tại và cạnh tranh quyết liệt đến ngôi vô địch với Hà Nội T&T và cả SHB Đà Nẵng. Ở lượt trận cuối cùng mùa giải khi SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách trên sân XM Ninh Bình, trong khi đó Hà Nội T&T đối đầu Sài Gòn Xuân Thành trên sân Thống Nhất.
Điều kiện cần để SHB Đà Nẵng vô địch là họ có 3 điểm trước Ninh Bình (ở thời điểm hiện tại SHB Đà Nẵng có 3 điểm trước Ninh Bình dễ hơn trở bàn tay), nhưng điều kiện đủ là Hà Nội T&T phải chia điểm với Xuân Thành Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Một kịch bản khó tin nhất và cũng là hợp lý nhất cũng đã xảy ra, trên sân Thống Nhất, Hà Nội T&T chấp nhận chịu trận, co cụm phòng ngự 90 phút để có được trận hòa 0-0. Trong khi SHB Đà Nẵng đánh bại Ninh Bình 3-1 ở cố đô Hoa Lư. Đương nhiên kết quả cuối cùng nhà bầu Hiển tận hưởng niềm vui khi SHB Đà Nẵng vô địch, Hà Nội T&T hạng nhì và Sài Gòn Xuân Thành hạng ba.
Rất có thể một kịch bản tương tự ở V-League 2016 sẽ diễn ra, bởi ở thời điểm hiện tại cả Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng đang cạnh tranh trực tiếp với FLC Thanh Hóa, Hải Phòng đến ngôi vô địch. Không chỉ có SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T, trong tay bầu Hiển vẫn đang có hai đội bóng “con nuôi” là CLB Sài Gòn và QNK Quảng Nam. Chỉ cần mỗi lần đối đầu với Hải Phòng, FLC Thanh Hóa, hai đội bóng “con nuôi” bầu Hiển là QNK Quảng Nam và CLB Sài Gòn đá “chết bỏ” thì lợi thế rất lớn nghiêng về “hai anh cả” Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng.
Thực tế, nếu nhìn lại lịch thi đấu ở V-League 2016, QNK Quảng Nam đá cực sung mỗi khi gặp FLC Thanh Hóa, Becamex Bình Dương hay Hải Phòng. Minh chứng rõ ràng nhất QNK Quảng Nam từng đánh bại Becamex Bình Dương 2-1, bất bại trước FLC Thanh Hóa với 4 điểm có được bằng chiến thắng (2-0) vòng 5 và trận hòa (4-4) vòng 15. Chơi cực hay khi gặp các ông lớn ở V-League, nhưng khi gặp SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thường yếu đuối khó tin khi thua tan nát (0-3) ở Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T vòng 11. Hay việc dẫn trước “người nhà” Sài Gòn (3-0) nhưng để đối thủ gỡ (3-3) vòng 14.
Dẫu biết rằng bóng đá là cuộc chơi, cuộc chơi đó đã và đang chứa đựng rất nhiều yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên bất ngờ lớn nhất là ở giải đấu có 14 đội bóng tham dự, nhưng lại có bốn đội bóng trên một mặt trận cùng ông chủ như trường hợp bầu Hiển. Rất có thể cả FLC Thanh Hóa, Hải Phòng hay cả Becamex Bình Dương không bao giờ có được quyền chủ động ở cuộc đua đến ngôi vương mùa giải 2016.
Hiện tại, V-League 2016 đang bước vào giai đoạn căng thẳng, quyết liệt nhất đến ngôi vô địch, thế nhưng ở những vòng cuối mùa giải, lần lượt các đội bóng của bầu Hiển được trao gửi số phận cho nhau như QNK Quảng Nam – Hà Nội T&T (vòng 22), SHB Đà Nẵng – Hà Nội T&T (vòng 19), Sài Gòn – Hà Nội T&T (vòng 23), Sài Gòn - SHB Đà Nẵng (vòng 24), đây sẽ là thiệt thòi không hề nhỏ cho cả Hải Phòng, FLC Thanh Hóa.
Ban tổ chức giải hay Liên đoàn bóng đá Việt Nam, những cơ quan đầu não của bóng đá Việt Nam liệu có dám đứng ra chịu trách nhiệm về những trận đấu liên quan đến “gia đình trị” của bầu Hiển ở V-League 2016 hay không?, hay cuối giải khi có đội vô địch và đội xuống hạng, chúng ta lại ngồi lại và nói câu: “Giải đấu đã về đích an toàn”. Vậy nên, nói cuộc đua ngôi vô địch V-League 2016 nhà bầu Hiển có quyền tự quyết quả cũng không sai.