MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • 'Neymar là một cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng tôi không hề e sợ'

    13:33 Thứ sáu 21/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đức như đang thách thức Neymar ở trận lượt về vào ngày 12/3 tới đây.

    Emre Can trước đây từng được đồn đoán sẽ chuyển từ Juventus sang Paris Saint-Germain nhưng cuối cùng, anh quyết định gia nhập  Borussia Dortmund ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Ban đầu, bản giao kèo giữa đội bóng vùng Ruhr và Can là theo dạng cho mượn, nhưng chỉ sau 19 ngày thử việc, cựu cầu thủ Livepool đã được Dortmund mua đứt và hợp đồng mới giữa 2 bên sẽ kéo dài đến hết ngày 30/6/2024.

    Rạng sáng thứ 3 vừa qua ở vòng 16 đội Champions League, Dortmund xuất sắc đánh bại PSG với tỷ số 2-1 trên sân nhà mà ở đó Emre Can chính là một trong những nhân tố chính của đội bóng nước Đức.

    ‘I Was Not Afraid of Him’ – Emre Can Explains How He Frustrated Neymar - Bóng Đá

     Dù vừa mới đến nhưng Can đã là cầu thủ quan trọng của Dortmund.

    Xuất phát ở hàng tiền vệ, Can được HLV Lucien Favre giao nhiệm vụ "bắt chết" Neymar và anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cầu thủ 26 tuổi có 3 pha phạm lỗi nhưng có 5 lần đấu tay đôi và 2 lần tranh chấp trên không thành công. Tuy Neymar chính là người ghi bàn cho PSG nhưng lỗi chủ yếu là do sự yếu kém từ tuyến ba của Dortmund khi để cho Kylian Mbappe dễ dàng vượt qua.

    Chia sẻ với Sky Đức (thông qua Culture PSG), Can cảm thấy không hề bị "ngộp" bởi danh tiếng của Neymar.

    "Tôi đã cố gắng gây áp lực với anh ấy. Đây là điều tôi luôn cố gắng làm cho dù đối thủ là Neymar hay là ai khác. Anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng tôi không hề e sợ. Tôi luôn cố gắng có mặt trong trong các cuộc đấu tay đôi."

    Văn Phi | 13:03 21/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...