MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Neymar: Bi kịch của một thiên tài

    21:23 Thứ hai 15/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Từng được ca ngợi là tài năng chỉ sau bộ đôi huyền thoại Messi - Ronaldo nhưng giờ đây Neymar đang rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Do anh hay do thế giới đang quay lưng?

    27 tuổi, độ tuổi đang vào chín của sự nghiệp nhưng Neymar - người được xem là ngôi sao kế thừa Pele tại đất nước Brazil và nhiều năm qua người ta ca ngợi tài năng anh có lẽ chỉ kém hơn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo mà thôi - lại đang trải qua những ngày tháng đen tối của sự nghiệp. Nếu không vượt qua được những thời khắc quan trọng này, một Neymar thiên tài có thể bị đẩy vào quên lãng.

    Trong ngày Brazil đăng quang Copa America 2019 sau 12 năm chờ đợi, người ta thấy Neymar trên khán đài, cũng có sự chia vui cùng với các đồng đội nhưng rõ ràng sâu thẳm trong ánh mắt của con người ấy vẫn ánh lên sự gì đó chua chát và chán chường. Đáng lý ra anh phải được tung hoành với trái bóng trên sân nhà và giờ cùng những anh em nâng cao chức vô địch nhưng rồi anh vẫn chỉ có thể lặng lẽ đứng ở khán đài giữa hàng nghìn người, bỗng trở nên nhỏ bé và lạc lõng. Càng đắng cay hơn khi ngay sau khi Brazil thắng Peru trong trận chung kết Copa America, báo giới khắp nơi bắt đầu nói như khẳng định rằng Brazil không cần Neymar nữa.

     - Bóng Đá

    Neymar đứng bên lề chiến thắng của Brazil tại Copa America 2019. 

    Không cần Neymar nữa ư, người được xem là Pele thứ hai, là người Brazil giỏi nhất thế hệ bây giờ, là người giữ lửa Samba không bị mất đi trước sự ảnh hưởng của bóng đá Châu Âu? Và anh chỉ mới 27 tuổi thôi mà, dù trước Copa America là chấn thương nhưng nó không thể cắt đường anh trở lại với trái bóng tròn. Vậy mà người ta đã tính chuyện lãng quên anh khi anh vẫn đang thời kỳ sung mãn nhất.

    Cơn sóng này chưa qua thì đợt sóng khác tới. Những chuyện bị cho là vô kỷ luật đối với CLB chủ quản PSG càng khiến Neymar mất điểm trước công chúng. Ích kỷ, vô kỷ luật, tệ hại, kẻ bỏ đi… là những ngôn từ người ta hướng về Neymar lúc này. Ở nước Pháp người ta nói rằng PSG không cần Neymar nữa. Nhưng chua cay thay, trái với một số bài báo giật tít trước đó vẫn có những nguồn tin cho rằng Barcelona cũng chẳng muốn bỏ ra hơn 200 triệu euro để mang Neymar về Camp Nou vì họ đã có mục tiêu mới: Antoine Griezmann. Và khi ngôi sao người Pháp đã chính thức là người của Barca thì người ta hiểu cơ hội cho Neymar về lại chốn xưa càng ít đi.

    Vậy là từ chỗ người nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng, Neymar bỗng chốc có nguy cơ trở thành kẻ không chốn dung thân cũng chính vì cái mác “núi tiền di động” đó. PSG sẵn sàng trừng phạt. Barca lại chưa thấy có sự thành ý cho anh một con đường về. Dư luận thì không ngừng đả kích. Neymar đang bị cô lập bởi chính những người từng tung hô anh. Nhưng có phút giây yên lặng nào đó người ta chọn lựa ra vài lý do thuyết phục để thông cảm và thương xót cho Neymar hay không?

     - Bóng Đá

    Barcelona giờ đã có Antoine Griezmann.

    Ví dụ như do anh là một người Nam Mỹ chẳng hạn. Dù không phải là 100% nhưng phần lớn những ngôi sao Nam Mỹ thường dễ trượt dài khi đối mặt với ánh hào quang và những cám dỗ của rượu, gái, tiền và những thứ khác tại Châu Âu hào hoa. Từ Cậu bé vàng Diego Maradona đến Người ngoài hành tinh Ronaldo hay Phù thủy Ronaldinho hoặc hậu duệ khác của Pele là Robinho đều không giữ được mình. Bởi trên cơ bản họ không được trang bị những kỹ năng để làm người nổi tiếng tránh xa được thói hư tật xấu. Thế giới không đồng tình nhưng nên chăng vẫn cho họ một sự thông cảm nhất định.

    Chính vì thiếu những kỹ năng hay nói chính xác hơn là bản lĩnh làm chủ mình đã khiến Neymar mắc sai lầm khi chuyển sang PSG năm 2017. Người ta ủng hộ việc Neymar ra đi nhằm thoát cái bóng của Messi nhưng khẳng định việc sang PSG là sai lầm nhưng nên hiểu rằng Neymar cũng có những điều “thân bất do kỷ”. Thời điểm ấy có bao nhiêu đội đủ sức bỏ ra hơn 200 triệu cho một ngôi sao như Paris Saint-Germain? Bên cạnh đó việc PSG chiêu binh mộ tướng một cách hùng hậu không phải cũng khiến cả thế giới choáng ngợp và cho rằng không sớm thì muộn họ cũng đạt tới tầm cao hay sao? Hơn nữa xung quanh Neymar là những người quản lý, tay cò… đầy tính toán và vụ lợi cá nhân. Một khi PSG đáp ứng quyền lợi của họ thì tất cả cùng hợp sức đẩy Neymar sang Pháp. Cho nên có thể nói cuộc ra đi năm 2017 là điều rất khó tránh khỏi.

     - Bóng Đá

    Những chấn thương đã phá hỏng con đường đi của Neymar. 

    Có trách chăng là số phận cũng không cho Neymar những cơ hội cần thiết để chứng tỏ mình đúng. Khi PSG gặp Real Madrid rồi Man United tại Champions League - chiến trường có thể giúp Neymar và PSG đổi đời - thì ngôi sao Brazil đều bị chấn thương trước đó như một trò đùa tai ác của số phận. Và khi hừng hực khí thế trở lại muốn cùng Brazil chinh phục Copa America 2019 thì chấn thương lại tái phát. Cứ thế, cái chân đau cứ ngăn anh ở những thời khắc quyết định nhất. Vậy thì cơ hội nào để Neymar chứng tỏ mình một cách tốt nhất kia chứ? Để rồi trong hoàn cảnh bi đát ấy anh dần mất vị trí vào tay người đàn em Kylian Mbappe. Đấy như cú đấm chạm vào niềm tự tôn cao nhất của một kẻ muốn khẳng định và theo đuổi sự hoàn hảo.

    Đương nhiên chẳng ai đồng tình với thái độ làm loạn đòi ra đi của Neymar nhưng xét về tình chúng ta hãy tha thứ cho anh một lần. Sau thời gian chẳng thu được gì trên đất Pháp, đổi lại chỉ toàn những rắc rối, Neymar nôn nóng ra đi để làm lại từ đầu cũng là điều hết sức con người. Như đã nói, sự khác biệt là anh không được trang bị vài kỹ năng và phương thức đối phó với những tình huống tương tự. Nhưng một khi ai đó ý thức được rằng mình đang thời kỳ đỉnh cao nhất, nếu không được đến nơi mình muốn đến và là bệ phóng tốt nhất cho mình (Barcelona) thì sự nghiệp có thể chỉ đứng tại chỗ mà thôi sẽ hiểu tại sao Neymar có những hành động không đẹp trong thời gian qua. Anh đang chạy đua với thời gian.

     - Bóng Đá

    Liệu những ngày tháng tươi đẹp này có trở lại với Neymar? 

    Neymar đang bị cả thế giới quay lưng nhưng anh có thật đáng bị như vậy hay không?

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    BongDa.com.vn | 21:00 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...