MỚI NHẤT :
  • Một đại gia đã thất thế trong vụ Dovbyk
  • Báo Nhật Bản lo ngại Quang Hải vỡ mộng ở J-League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man United ở trận thắng Brighton
  • Gương mặt bất ngờ xuất hiện trong lễ chia tay Klopp
  • Arteta khẳng định Arsenal sẽ không dừng lại
  • HLV Kim Sang-sik gọi sao nhập tịch gốc Phi lên ĐT Việt Nam?
  • Luke Shaw và Martinez cùng ca ngợi người hùng M.U
  • 2 trụ cột Atletico vẫy tay tạm biệt khán giả tại Metropolitano
  • 3 điểm nhấn toàn cảnh Premier League mùa giải 2023/2024
  • "Nam Định mà không vô địch được thì quá thất vọng"
  • Erik ten Hag thừa nhận sự thật phũ phàng ở M.U
  • Đồng đội cũ cảnh báo Mbappe tại Real
  • Mbappe có thể chia tay PSG sớm hơn dự tính
  • NHM Inter cảm ơn Steven Zhang
  • "Cậu ấy là một tài năng đặc biệt"
  • Juve chỉ gia hạn với McKennie cùng 2 điều kiện
  • Inter Milan ăn mừng chức vô địch
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City ở trận thắng West Ham
  • Kẻ thay Mourinho ở Roma sớm được tưởng thưởng
  • Đám đông CĐV Barca kêu gọi Laporta từ chức
  • Vlahovic tri ân Allegri
  • UEFA xác nhận Serie A có thể mang 9 đội tới dự cúp châu Âu
  • Man United định giá Sancho
  • Roma có thể dự cúp C1 bằng cách nào?
  • Mất vé trực tiếp dự Champions League, HLV Lille vẫn tự hào
  • Màn lật kèo ngoạn mục của Pochettino?
  • Quá đau buồn! Hình ảnh xót xa của Arsenal ngày Man City vô địch
  • Cầu thủ Man United bị trừng phạt vì không được dự Champions League
  • Man City quá vĩ đại, không ai có thể cản!
  • Lý do Pochettino bỏ đi khi Chelsea tri ân cổ động viên
  • Enrique chỉ ra mục tiêu tối thượng cho PSG
  • Nỗi thất vọng đầu tiên của HLV Kim Sang-sik
  • Man City vô địch, 4 cầu thủ không được nhận huy chương
  • Pochettino hé lộ kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea
  • Phiên bản Arsenal mạnh mẽ nhất chưa xuất hiện
  • Lukaku lại ghi bàn, định đoạt thứ hạng ở Serie A
  • Ten Hag nói thẳng điều Man United cần làm
  • Eddie Howe phản ứng khi Bruno Guimaraes chào tạm biệt Newcastle
  • Klopp chào đón Arne Slot theo cách đặc biệt nhất
  • Real Madrid hòa không tưởng; Pedri tỏa sáng, chốt vị trí thứ 2 cho Barca
  • Mục tiêu nào phù hợp với "khắc tinh" của Barcelona?

    15:17 Thứ năm 23/08/2018

    BongDa.com.vn Mùa giải 2017/18 thực sự là một mùa giải đáng nhớ đối với các cổ động viên AS Roma, không phải bởi thành tích xếp thứ 3 chung cuộc tại Serie A, mà chính là việc đội bóng này đã đánh bại Gã khổng lồ Barcelona để lọt vào trận bán kết Champions League sau 34 năm chờ đợi (kể từ thành tích lọt vào bán kết giải đấu gặp câu lạc bộ Dundee United mùa bóng 1983/84).

    Dẫu vậy, bên cạnh những niềm vui khôn tả vẫn còn ở đâu đó ẩn chứa những nỗi buồn bởi câu lạc bộ đã trải qua một mùa giải trắng tay trên mọi mặt trận. Với sự đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, liệu "Bầy sói" có đủ khả năng chinh phục được ít nhất một danh hiệu trong mùa giải 2018/19?

    Mục tiêu nào phù hợp với

     Những tân binh chất lượng như Pastore có giúp "Bầy sói" chinh phục được ít nhất một danh hiệu trong mùa giải mới?

    Đã 10 năm trôi qua kể từ thời điểm lần cuối cùng đội bóng áo bã trầu được nâng cao chiếc cúp vô địch một giải đấu (đó là chức vô địch Coppa Italia mùa 2007/08 sau khi đánh bại nửa xanh thanh Milan), "Bầy sói" vẫn không thể giành thêm bất kỳ một danh hiệu nào. Đối với một trong những câu lạc bộ có truyền thống lịch sử lâu đời và giàu thành tích nhất ở đất nước hình chiếc ủng, đó thực sự là một nỗi đau.

    Mục tiêu nào phù hợp với

     Chức vô địch Coppa Italia mùa 2007/08 là danh hiệu gần nhất mà AS Roma đã giành được.

    Nhìn sang những đội bóng nằm trong nhóm “7 chị em” từng một thời khuynh đảo bóng đá Italy cũng như Châu Âu, các cổ động viên của Roma không thể không chạnh lòng. Inter Milan đã giành 2 Serie A, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 1 cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ.

    Với AC Milan là 1 Serie A, 1 Supercoppa Italiana; Juventus có 7 Serie A, 4 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana; Napoli cũng giành được 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana,... trong khoảng thời gian mà "Bầy sói" không thể giành danh hiệu.  

    Và như cảm nhận được nỗi đau và sự kỳ vọng lớn lao mà các cổ động viên dành cho đội bóng, cộng thêm việc 2 trụ cột mùa trước là tiền vệ Radja Nainggolan và thủ thành Alisson Becker đã chuyển sang Inter Milan và Liverpool, Ban Lãnh đạo câu lạc bộ đã tham gia rất tích cực trên thi trường chuyển nhượng hè 2018, họ đã chi rất nhiều tiền nhằm mang về những bản hợp đồng chất lượng để tăng cường chiều sâu đội hình đồng thời củng cố cho tham vọng của họ ở mùa giải mới.

    Với Javier Pastore từ PSG, Justin Kluivurt từ Ajax, Steven N’Zonzi từ Sevilla... kết hợp với những nhân tố cũ của đội bóng như Dzeko, Florenzi, Pellegrini…, rõ ràng trong tay huấn luyện viên Eusebio Di Francesco đã có đủ quân bài để ông thi triển sơ đồ chiến thuật 4-3-3 đầy những biến thể của mình, điều đó sẽ giúp Giallorossi trở thành một đối trọng thực sự với các đối thủ ở các giải đấu mà họ góp mặt.

    Dẫu vậy, trong bối cảnh các câu lạc bộ hàng đầu tại giải đấu đều vung tiền mua sắm nhằm nâng cấp đội hình (Juventus mua Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo…; Milan chiêu mộ Gonzalo Higuain…; Napoli chiêu mộ R. Insigne, Ciciretti… bên cạnh việc bổ nhiệm Carlo Ancelotti; Inter chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng như Lautaro Martinez, Radja Nainggolan…) thì việc AS Roma mạnh lên cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh các đối thủ của họ tại giải đấu cũng được nâng lên rõ rệt. Những khó khăn trong việc chinh phục các danh hiệu xuất phát từ sức cạnh tranh của các đối thủ là điều Eusebio Di Francesco có thể tiên lượng được.

    Mục tiêu nào phù hợp với

     Việc các đối thủ chiêu mộ được những tên tuổi sẽ khiến khả năng giành danh hiệu của Roma ở các giải đấu quốc nội trở nên khó khăn hơn.

    Bước vào mùa giải 2018/19, AS Roma vẫn sẽ tham dự ba đấu trường là Champions League, Serie A và Coppa Italia. Tuy nhiên chất lượng đội hình hiện tại không cho phép họ có thể dàn trải lực lượng để chinh phục tất cả các giải đấu, đội hình vừa mới được nâng cấp và hoàn thiện của câu lạc bộ sẽ bộc lộ rất nhiều vấn đề nếu như Ban Lãnh đạo và chiến lược gia Eusebio Di Francesco không xác định được những mục tiêu mà họ cần chinh phục trong mùa giải.

    Bởi hai hậu vệ biên Kolarov và Florenzi đã lớn tuổi và khó có thể duy trì nền tảng thể lực sung mãn; Fazio và Manolas mặc dù đã khẳng định được tên tuổi của mình tại giải đấu nhưng nếu như ngay cả những trung vệ hàng đầu thế giới như Hummels, Ramos… còn đôi lúc mắc sai lầm thì ai dám chắc bô đôi sẽ giữ được phong độ ổn định và tinh thần tập trung trong suốt cả giải đấu. Justin Kluivert vẫn còn trẻ và chỉ được xem là ngôi sao của tương lai...

    Có thể khẳng định thành bại của "Bầy sói" ở mùa giải này phụ thuộc rất nhiều vào tài cầm quân của huấn luyện viên người Italy,  nếu không tỉnh táo e rằng khoảng thời gian không danh hiệu phải kèo dài thêm một năm nữa.

    Mục tiêu nào phù hợp với

     Eusebio Di Francesco sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng vào sự thành bại của câu lạc bộ ở mùa giải 2018/19.

    Tại Serie A, Juventus vẫn được xem là ứng cử viên nặng ký nhất bên cạnh những Napoli, Inter Milan... Thế nhưng cũng như những mùa giải gần đầy, Scudetto có lẽ chỉ là chuyện riêng của đội bóng có biệt danh “Bà đầm già thành Turin”, đặc biệt sau khi họ có được sự phục vụ của một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Cristiano Ronaldo. Bởi giống như PSG tại Ligue I, Bayer Munich tại Bundesliga, quyền lực và địa vị của Juventus đã xác lập được tại giải đấu này gần như là tuyệt đối.

    Mục tiêu nào phù hợp với

     Sự gia nhập của Ronaldo sẽ khiến cuộc chiến giành Scudetto chỉ còn là chuyện riêng của Juventus?

    Napoli của Sarri ở mùa giải năm trước có lẽ là minh chứng thiết thực nhất. Với quyết tâm chinh phục Scudetto, đội bóng thành Naples đã bỏ qua tất cả mục tiêu ở cúp Châu Âu và Coppa Italia, thế nhưng họ vẫn thất bại trong cuộc đua song mã với đương kim vô địch, Juventus. Do đó nhiệm vụ và mục tiêu thiết thực nhất của "Bầy sói" tại giải đấu này chính là cạnh tranh để giành một suất tham dự Champions League.

    Với Champions League, nhiệm vụ vô địch gần như bất khả thi với Roma khi đây là nơi quy tụ rất nhiều đội bóng xuất sắc đến từ các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu. Mùa bóng trước, "Bầy sói" đã tạo nên kỳ tích khi lọt tới bán kết của giải đấu, sau khi đả bại Barcelona 3-0 ở trận lượt về trân sân Olimpico. Dẫu vậy ở mùa giải này, kỳ tích đó sẽ khó lặp lại và danh hiệu Champions League vẫn là một điều gì đó khá xa vời đối với những đội bóng có thực lực tầm trung như AS Roma.   

    Coppa Italia là mục tiêu vừa tầm đối với Giallorossi. Và nếu giành được chức vô địch giải đấu này kèm 1 suất dự Champions League mùa sau, đó vẫn được xem là mùa bóng thành công đối với thầy trò huấn luyện viên Eusebio Di Francesco.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 14:00 23/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...