MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • MU vô địch nhờ chơi kiểu Van Gaal và thắng kiểu Mourinho

    06:51 Thứ năm 25/05/2017 | 3

    Vượt qua mọi khó khăn. Vượt qua mọi hoài nghi và chỉ trích. Thứ tồn tại duy nhất ở Stockholm (Thụy Điển) đêm qua là sự thực dụng của Jose Mourinho.

    Trong sự nhàm chán đôi lúc cũng xuất hiện cái hay. MU thi đấu không hứng khởi và khiến các CĐV buồn ngủ, nhưng mặt tích cực là họ cũng khiến Ajax ở đầu sân bên kia buồn ngủ không kém. "Quỷ đỏ" sau cùng vô địch Europa League bằng cái hay của sự nhàm chán.

    Trong bóng đá có lối chơi được gọi ru ngủ, tức một đội bóng chỉ tăng tốc vào thời điểm họ nghĩ chín muồi. Còn lại họ đá chậm chạp, giữ bóng thật chắc để giảm hưng phấn đối phương. Những gì MU thể hiện trước Ajax hệt triết lý của Louis van Gaal, vì nó triệt tiêu sự hưng phấn của đối thủ và cả đội nhà.

     - Bóng Đá

     MU vô địch Europa League sau chiến thắng 2-0 trước Ajax. Ảnh: Reuters.

    Ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, rất nhiều lời chỉ trích xuất hiện nhắm về Mourinho. Cựu sao Ryan Babel (Liverpool) viết trên Twitter: "Nếu Blind cứ chơi thứ bóng dài như thế, thì ý định của United không phải chơi bóng đá". Đó chưa phải tất cả, rất nhiều bình luận nữa chê bai chiến thuật đặt xe bus trước khung thành của Mourinho liên tục xuất hiện.

    Song, những gì tiêu cực, xấu xa nhất lại nằm trong ý đồ của Mourinho. "Người đặc biệt" tạo ra một tập thể gắn kết với nhau rất nhuần nhuyễn, từ cách bố trí đội hình đến vị trí trên sân. Hầu như ngoài vị trí thủ môn, 10 cầu thủ còn lại đều có thể là tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ. Một đội hình vòng cung có thể kéo căng hoặc giãn nở tứ phía tùy tình huống.

    Marcus Rashford chỉ được trang WhoScored chấm 6.9 điểm. Cả trận, tiền đạo người Anh chỉ thực hiện 1 cú sút, 1 pha tranh chấp trên không thành công và 1 pha tắc bóng. Ngay cả Paul Pogba, dù ghi bàn, cũng không phải người chơi thuyết phục nhất. Anh nhận được có 7.9 điểm.

    Dễ hiểu cho chiến thuật đó của MU. Họ sớm chịu nhiều khó khăn vì đội hình bị xé nát bởi chấn thương. Không có Zlatan Ibrahimovic, đội bóng thành Manchester mất đi phân nửa sức mạnh. Hãy nhìn Marcus Rashford di chuyển không có định hướng và chẳng để lại tác động nào, người ta phải rất nhớ trung phong Thụy Điển.

     - Bóng Đá

     Phản ứng cộng đồng Twitter chê bai Mourinho đưa vào trận chung kết một thế trận tẻ nhạt.

    Chính vì điều đó, Mourinho cần tạo ra trận pháp chắc chắn nhằm đưa trận đấu sa vào thế một chiều và chờ một phút sa chân của đối thủ. Đó là đặc điểm rõ nét nhất của lối chơi phòng thủ, đem tính năng hiệu quả lên làm tôn chỉ sống. Và hôm nay, MU hạ được Ajax bằng triết lý phòng ngự hơi tiêu cực, giá trị các ngôi sao, và đi kèm cả sự may mắn.

    May mắn là khi Paul Pogba dù chơi không quá nổi bật vẫn có thể ghi bàn sau cú sút tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Cái chạm chân vô duyên của hậu vệ Ajax vô tình làm bóng đổi hướng rồi đi luôn vào khung thành. Còn giá trị ngôi sao là khi Mkhitaryan xuất hiện đúng lúc để tung cú vung chân tinh quái ngay sát vùng cấm địa nâng tỷ số lên 2-0.

    Cũng phải nói thêm 11 cầu thủ MU trên đất Thụy Điểm hoàn thành rất tốt nhiệm vụ phòng ngự, Ander Herrera trở thành chiếc máy quét hiệu quả, còn Pogba, Fellaini, Mata và Mkhitaryan liên tục lên công về thủ. Với lối chơi này buộc Ajax có một thủ lĩnh thực sự đủ sức khuấy đảo. Hôm nay, họ không có ai làm được điều đó.

     - Bóng Đá

     MU đã thắng theo kiểu Mourinho, một sự thực dụng hiệu quả. Ảnh: Reuters.

    "Quỷ đỏ" rõ ràng đang cho thấy một tư tưởng nhất quán, "chơi kiểu Van Gaal và thắng kiểu Mourinho". Họ biết ru ngủ đối phương, tạo ra sự nhàm chán làm đối thủ nản chí và dựng chiếc xe bus kiên cố bảo vệ thành quả. Với chừng ấy, danh hiệu vô địch Europa League đã thuộc về MU, từ đó mở ra cánh cửa trở lại Champions League cho họ.

    Là fan MU, chẳng ai muốn đội nhà chơi thứ bóng tẻ nhạt như trước Ajax, ngay cả khi giành thắng lợi. Nhưng khó trách Mourinho bởi dưới tay ông vẫn còn là một tập thể rất hỗn độn. Có lẽ phải chờ "Người đặc biệt" bước vào năm thứ 2 dẫn dắt đội thì mọi thứ mới vào guồng quay.

    Khi ấy, nhiều bản hợp đồng phù hợp với triết lý Mourinho sẽ được mang về. Một MU mang phong cách Mourinho rồi sẽ được vận hành trơn tru hơn.

    Thống kê sau 90 phút chiến thắng 2-0 của MU cho thấy, Ajax tung ra 17 cú sút, còn "Quỷ đỏ chỉ có 7 pha dứt điểm. Đại diện Hà Lan sở hữu bóng 68.9%, trong khi MU là 31.1%. Ajax đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86%, con số này bên phía MU là 68%.

    Nguyên Trí | 05:08 25/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...