MỚI NHẤT :
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • M.U: Van Gaal quyết rửa hận Swansea

    10:40 Thứ bảy 29/08/2015

    (BongDa.com.vn) – HLV Louis van Gaal vẫn chưa thể nguôi ngoai trận thua Swansea của Manchester United ngày khai màn Premier League mùa trước. Trong năm đầu tiên dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester, Swansea có thể xem là đối…

    (BongDa.com.vn) – HLV Louis van Gaal vẫn chưa thể nguôi ngoai trận thua Swansea của Manchester United ngày khai màn Premier League mùa trước.

    Van Gaal muốn đánh bại Swansea. Ảnh internet.
    Van Gaal muốn đánh bại Swansea. Ảnh internet.
    T
    rong năm đầu tiên dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester, Swansea có thể xem là đối thủ khó ưa nhất của HLV Louis van Gaal.

    Nói thế là bởi, trong trận khai mạc, bàn thắng của Ki Sung-yueng và Gylfi Sigurdsson đã khiến Quỷ đỏ thua tức tưởi 1-2 trước khi tiếp tục nhận thất bại thứ hai trên sân Liberty Stadium ở trận lượt về mùa trước.

    Cuối tuần này, United sẽ phải hành quân đến làm khách trên sân của Swansea và chiến lược gia người Hà Lan đang rất nóng lòng có được một màn trả thủ ngọt ngào.

    “Tôi không muốn lại thua Swansea. Đó là CLB duy nhất chúng tôi không thể đánh bại hoặc chí ít có được 1 điểm mùa trước. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi và chúng tôi cũng cho thấy rằng Man United đang trở nên tốt hơn.”

    “Trận đầu tiên dẫn dắt United, tôi đã thua Swansea và giờ khi có trận đấu thứ 50, tôi muốn một chiến thắng dù họ là đối thủ khá khó chịu.”

    Tuy nhiên, khó khăn đang chờ đón Quỷ đỏ thành Manchester khi Swansea đang cho thấy phong độ ấn tượng. Trận khai màn Premier League, họ buộc Chelsea bị chia điểm với tỷ số 2-2.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...