MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • MU và những “gạch nối” giữa quá khứ với tương lai

    11:32 Thứ tư 25/05/2016

    Trận đấu trên sân Wembley lại là lần cuối cùng NHM “Quỷ đỏ” được chứng kiến tiền vệ Michael Carrick và HLV Louis Van Gaal hiện diện tại MU.

    (BongDa.com.vn) – Trận đấu trên sân Wembley lại là lần cuối cùng NHM “Quỷ đỏ” được chứng kiến tiền vệ Michael Carrick và HLV Louis Van Gaal hiện diện tại MU. Giờ đây cả 2 đã ra đi nhưng họ tự hào với những gì đã làm được tại sân Old Trafford.

    MU và những “gạch nối” giữa quá khứ với tương lai
    Carrick giương cao chiếc cúp FA cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Internet.
    C
    ó những sự ra đi trong tủi hổ, “không kèn không trống” và cũng chẳng được NHM đoái hoài đến. Cứ nhìn cái cảnh HLV Manuel Pellegrini phát biểu chia tay Man City ở sân Etihad với những chiếc ghế bỏ trống là đủ để hiểu tình cảnh bi đát của ông.

    Song cũng có những cuộc chia tay mà kẻ ra đi có quyền ngẩng cao đầu với những gì mà mình đã làm được. Với Carrick và HLV Van Gaal, họ may mắn nằm ở trường hợp thứ 2.

    Sau gần một thập niên cống hiến cho MU, giờ đây tiền vệ đội phó Carrick sẽ ra đi và để lại những sự tiếc nuối nhất định cho các CĐV của “Quỷ đỏ”. Anh đã cùng MU trải qua không ít thăng trầm và chứng kiến những đổi thay của đội bóng qua các đời HLV. Cùng với MU, Carrick đã giành được vô số danh hiệu, với tổng cộng 14 chiếc cúp, trong đó có chức vô địch Premier League, Cúp Liên đoàn, cúp C1 châu Âu, đăng quang tại FIFA Club World Cup và cả FA Cup.

    MU và những “gạch nối” giữa quá khứ với tương lai
    Người đội phó với những cống hiến thầm lặng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho tới ngày cuối cùng. Ảnh: Internet.

    Giai đoạn giao thời chính Carrick là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội khi đội bóng gặp khó khăn nhất. Không quá nổi bật về chuyên môn, lặng lẽ và âm thầm nhưng Carrick không cần ai tán dương điều đó. Anh cống hiến cho MU, giúp đội bóng giữ được sự ổn định thời “hậu Sir Alex”, đặc biệt là trong phòng thay đồ. Người đội phó ấy giờ đây đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể an tâm ra đi khi MU hiện tại đã sẵn sàng cho những thử thách mới.

    Còn với HLV Van Gaal, quãng thời gian 2 năm dẫn dắt cho MU tuy chưa dài nhưng phần nào đó “Tulip thép” cũng đã vực dậy lại “Quỷ đỏ” từ đống hoang tàn đổ nát. Dù vẫn còn những dự định dang dở, còn những vấn đề chưa giải quyết được nhưng “di sản” mà chiến lược gia người Hà Lan để lại là tích cực hơn rất nhiều trước khi ông đến tiếp quản.

    MU và những “gạch nối” giữa quá khứ với tương lai
    Louis van Gaal đặt nền móng cho Man United bằng chiếc cúp F.A thời hậu Sir Alex. Ảnh: Internet.

    Chức vô địch FA Cup mới là danh hiệu đầu tiên và cũng là cuối cùng của HLV Van Gaal với MU song nó mở ra một giai đoạn mới cho MU thời “hậu Sir Alex”. Nên nhớ rằng sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU đã gặp rất nhiều khó khăn giai đoạn chuyển giao nhưng HLV Van Gaal đã đến và làm công việc dọn dẹp, đặt nền móng để MU hướng tới những thành công mới. Đôi khi đó đã là một sự đóng góp cho đội bóng chứ không nhất thiết phải giành danh hiệu hay chức vô địch cho đội bóng.

    Xin cám ơn Carrick và Van Gaal – những “gạch nối” của MU!

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...