Manchester United vừa ngậm ngùi nói lời chia tay Ander Herrera sau khi hết hạn hợp đồng với tiền vệ người Tây Ban Nha. Đích đến tiếp theo của cựu cầu thủ Bilbao chính là gã nhà giàu nước Pháp, PSG khi họ đồng ý trả cho Herrera mức đãi ngộ tốt hơn so với "Quỷ đỏ" trong một bản hợp đồng kéo dài 5 năm.
Nhân sự việc vừa chính thức trở thành người của nhà ĐKVĐ Ligue 1, cầu thủ 30 tuổi đã nói ra lý do mà anh không gia hạn hợp đồng với Man Utd và dẫn đến cuộc chia ly giữa cả 2. Herrera bày tỏ trên Marca:
"Tôi không hứng thú lắm với việc nhìn về quá khứ nhưng có một sự khác biệt về dự án và tầm quan trọng của tôi ở Man Utd. Tôi đã rất hạnh phúc và phải dành lời cảm ơn cho những NHM cũng như HLV Solskjaer bởi ông ấy đã làm mọi cách để tôi ở lại. Nhưng Man Utd tiếp cận quá trễ và rồi tôi đã có quyết định thi đấu tại Paris nên mọi thứ sau cùng không diễn ra"
"Hôm nay, tôi rất mừng vì đã đưa ra quyết định này bởi bản thân đang tận hưởng việc ở một thành phố hoành tráng cũng như sân vận động xinh đẹp."
Ngoài ra, tân binh của PSG cũng nói về thông tin David de Gea chuyển đến đây. Anh nói:
"David là bạn tôi và tôi có mối quan hệ tốt với cậu ấy. Với tôi, cậu ấy nằm trong top 3 thủ môn hàng đầu thế giới nhưng ở đây đã có 2 thủ môn tuyệt vời rồi."