MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • M.U tại Europa League: Mkhitaryan "đe doạ" Ibrahimovic

    14:13 Thứ sáu 14/04/2017

    BongDa.com.vn Với việc phá lưới Anderlecht đêm qua, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đã có 4 bàn thắng tại Europa League, áp sát cây săn bàn chủ lực Zlatan Ibrahimovic (5 bàn).

    Điều đáng nói, cả 4 bàn thắng của Mkhitaryan đều được ghi trên sân khách. Cụ thể, tiền vệ người Armenia đều nổ súng đều đặn mỗi lần phải làm khách trên sân của những Zorya Luhansk, Saint-Etienne và Rostov.

    M.U tại Europa League: Mkhitaryan là nguồn sống - Bóng Đá

    Mkhitaryan đã có 4 bàn trong 4 chuyến làm khách của M.U tại Europa League. 

    Tính riêng tại Europa League, Ibrahimovic vẫn là chân sút số 1 của M.U với 5 pha lập công. Tuy nhiên, tiền đạo người Thuỵ Điển có dấu hiệu chững lại ở những trận đấu gần đây, trong khi Mkhitaryan liên tục ghi những bàn thắng quan trọng.

    Đêm qua, Ibrahimovic có một màn trình diễn không quá nổi bật. Chân sút người Thuỵ Điển gây nhiều áp lực lên hàng thủ Anderlecht nhưng không một lần phá lưới được thủ thành Rubén. Thậm chí, Ibrahimovic còn bị trang ESPN chấm điểm thấp hơn cả Marcus Rashford, tiền đạo trẻ thi đấu vô cùng xông xáo và in dấu giày trong bàn mở tỉ số.

    Tại Ngoại hạng Anh, mọi chuyện trở nên trái ngược khi Ibrahimovic vẫn là chân sút số 1 của M.U với 17 bàn thắng. Trong khi đó, Mkhitaryan chỉ mới có 4 pha lập công. Điều này có thể được lý giải, là bởi Mkhitaryan mới chỉ được sử dụng khá thường xuyên gần đây, còn Ibra thì hầu như chẳng trận nào vắng mặt - trừ thời gian chấn thương và thẻ phạt.

    Trận hoà Anderlecht không phải là một thảm hoạ với M.U. Quỷ đỏ có 1 điểm cùng 1 bàn làm vốn trên sân khách trước khi trở lại Old Trafford vào giữa tuần sau để viết tiếp giấc mơ Europa League. Nhưng có vẻ như Ibra đã có đối thủ cạnh tranh - một "tin buồn" cho tiền đạo người Thụy Điển, nhưng là tin vui cho M.U!

    Chiêm ngưỡng bàn thắng của Mkhitaryan:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 13:55 14/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...