Với việc chi ra 20 triệu euro để mang về một cầu thủ chỉ ít ngày nữa là chạm ngưỡng 31 tuổi, sau niềm vui chào đón Bastian Schweinsteiger là chút lo lắng cho Van Gaal: liệu có quá mạo hiểm?
XBastian Schweinsteiger được ví như “ngọc quý” của Hùm xám, khi hơn chục năm qua anh là nhân tố quan trọng mang lại những thành công cho gã khổng lồ nước Đức.
Vậy nên, khi nghe đội nhà có được tiền vệ tài ba này, các fan M.U hẳn sẽ phải tự nhéo bản thân xem liệu thật may là mơ. Tuy nhiên, tất cả không là màu hồng, mà là thực tế hết sức rõ ràng.
Sự thật là 2 năm qua, Bastian Schweinsteiger phải vật lộn với chấn thương và vấn đề thể lực. Mùa trước anh chỉ có 28 lần ra sân và đừng quên, trong bộ dạng có phần mệt mỏi dù năng lực còn đó. Cùng với tuyển Đức, anh đã giành cúp vàng thế giới nhưng sau đó rơi ra khỏi đội hình ưa thích của Pep Guardiola.
Và đừng quên, chỉ ít ngày nữa là tiền vệ này tròn 31 tuổi. HLV Louis Van Gaal tuyên bố, Bastian là một “bổ sung tuyệt vời cho M.U”, nhưng ông đã được cảnh báo tức thì: coi chừng “hố nặng”.
Có lý do để người ta lo ngại, khi mùa giải đầu tiên của “tuylip thép” tại Old Trafford cho thấy, khả năng “đi chợ” của ông khá tệ mà rõ nhất là 2 phi vụ tốn tiền của mang tên Radamel Falcao và Di Maria.