(BongDa.com.vn) – Không có lời lẽ nào để biện hộ cho sự nghèo nàn trong lối chơi của M.U những ngày qua. Lần lượt là trận thua vỡ mặt trên đất Đức khiến họ văng ra khỏi Champions League, rồi 2 trận thua đau đớn trước những đội bóng chiếu dưới là Bournemouth và Norwich City ở đấu trường quốc nội. Có một CĐV Quỷ đỏ đã nói vui với tôi rằng: “Nếu sau thất bại trước Norwich, Louis Van Gaal bị sa thải thì đó là một chiến thắng đối với chúng ta.”
C16 trận đã qua nhưng chỉ có 21 bàn thắng được quỷ đỏ nã vào lưới các đối thủ. Với một đội bóng có thiên hướng tấn công lâu đời thì những con số đó chẳng khác nào cái tát vào mặt những CĐV đã no nê bàn thắng khi theo dõi M.U từ cuối những năm 90 cho đến lúc Sir Alex giải nghệ. Chúng ta phải đồng ý với nhau một điều rằng mặt bằng chung của Premier League dần dần đã đồng đều hơn, các đội bóng hạng trung sau khi được bơm một khoản lớn từ tiền bản quyền truyền hình đã mạnh dạn đầu tư mua các ngôi sao khiến khoảng cách giữa họ và những đội tốp đầu bị thu hẹp lại. Tuy vậy, đó không phải cái cớ để biện minh cho chuỗi trận nghèo nàn của thầy trò Louis van Gaal vì thực sự thì Arsenal và Manchester City vẫn thắng như chẻ tre đấy thôi. Câu hỏi đặt ra lúc này là có nên hay không đưa ra quyết định thay tướng giữa mùa? Sẽ là mạo hiểm nhưng tôi nghĩ điều đó là cần thiết.
Cá nhân người viết cho rằng không có nhiều Manucians trong đội hình của M.U hiện tại, thậm chí, cả Van Gaal ông cũng chẳng yêu đội bóng này như máu thịt. HLV người Hà Lan và những cộng sự, những ngôi sao ông đưa về đơn giản họ chỉ chiến đấu cho tham vọng của chính mình. M.U thua, kết quả bết bát với họ đơn giản chỉ là một bước lùi trong sự nghiệp, giá trị bản thân giảm đi đôi chút và tiền lót tay khi chuyển nhượng cũng theo đó mà ít đi. Những Depay, Darmian, Rojos, Blind,… họ sẽ không nán lại đứng dưới những cơn mưa nặng hạt ở Old Trafford mà gặm nhấm những thất bại và cảm thấy hổ thẹn, chắc chắn là như vậy. Đó mới thực sự là ngày tàn của M.U khi không còn những người sẵn sàng chết vì một cái tên, một tượng đài – Manchester United.
Có thể bạn là một thiên tài về chiến thuật, có thể bạn nắm trong tay một đội hình đầy sao nhưng nếu bạn không có những cầu thủ sẵn sàng chiến đấu vì đội bóng thì bạn mãi cũng chỉ là một HLV thất bại. Điều M.U cần lúc này không hẳn là một HLV quá xuất sắc, mà đơn giản chỉ là một người có thể truyền cảm hứng cho cầu thủ, truyền cái tình yêu của mình cho lớp kế cận và truyền lửa vào những con tim. Khi cầu thủ của bạn có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, đó mới là trạng thái đưa họ đến với những danh hiệu.
(Bạn đọc: Vinh Der Sar)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam