MỚI NHẤT :
  • Boehly nêu lý do bom tấn thất bại tại Premier League
  • Chuyển nhượng 09/05: Tuchel rất gần OTF, M.U lên kế hoạch 80 triệu bảng; Arsenal gây bất ngờ với De Jong
  • Will Still đã hiểu sự khác biệt giữa Football Manager & bóng đá thực
  • Hạ gục SLNA, HAGL thăng tiến vượt bậc với chuỗi 8 trận bất bại
  • HLV Shin Tae-yong xin lỗi CĐV Indonesia
  • Khả năng chiêu mộ ngọc quý Barca của Man United và Arsenal
  • Gạt Olise, Pennant tiến cử cựu ngôi sao Man City thay thế Salah
  • Sự nghiệt ngã khiến Champions League trở nên hấp dẫn
  • Ferdinand bị chỉ trích bởi hành động tại sân Bernabeu
  • Khuôn mặt khắc khổ của Harry Kane
  • Manuel Neuer lên tiếng sau sai lầm tai hại
  • Rời West Ham, Moyes có ngay việc mới
  • "Tôi không hối hận khi rời Real Madrid"
  • Chuyên gia chỉ ra phương án dự phòng lý tưởng cho Arsenal
  • Man United chi 50 triệu euro cho sao Brazil
  • Thêm 1 nhân vật quan trọng nối gót Klopp rời Liverpool
  • HLV Kim Sang-sik chính thức có cánh tay phải ở ĐT Việt Nam
  • Man City có thể sẩy chân khi Arsenal đấu M.U
  • Man United quyết chiêu mộ tiền vệ Benfica
  • 'Bản nâng cấp lớn, HLV hoàn hảo thay Ten Hag tại Man Utd'
  • "Arsenal hiện tại quá mạnh so với Manchester United"
  • Lý do Kane bị rút ra sớm trận Bayern thua Real
  • Saka bị chỉ trích làm quá vấn đề
  • Chủ tịch Todd Boehly hài lòng về các cầu thủ Chelsea
  • Văn Toàn, Tiến Linh báo tin dữ tới HLV Kim Sang-sik; Kiatisuk nhận lỗi lớn
  • Carragher: “Dortmund tuyệt vọng vì phải gặp Real”
  • 2 điều đọng lại sau khi PSG bị loại khỏi cúp C1
  • CHÍNH THỨC: HLV Mai Đức Chung trở lại đội tuyển nữ Việt Nam
  • Man United yêu cầu Sancho rời đi
  • Joselu và chặng đường của định mệnh
  • 5 cầu thủ từng khoác áo Arsenal và Man Utd
  • "Caicedo đang sống trong một bầu không khí rất kỳ lạ"
  • Hạ sát Bayern, Joselu nói luôn 1 câu về tương lai
  • "Được chơi bóng cho Real là một giấc mơ thành hiện thực"
  • Real từ chối đề nghị của Bayern Munich
  • Darwin Nunez tiến gần Barca
  • Mức phí khủng cho thương vụ Arsenal - Benjamin Sesko
  • "Lewandowski sẽ là một món tài sản của Man Utd"
  • 3 điều sẽ xảy ra với Jadon Sancho nếu Thomas Tuchel thay Ten Hag
  • Tại sao Chelsea có lợi thế chiêu mộ Osimhen hơn Arsenal và PSG?
  • M.U chính thức vỡ mộng chiêu mộ sao trẻ của Atletico

    07:31 Thứ hai 13/07/2015

    Theo tin chuyển nhượng của M.U, Quỷ đỏ thành Manchester đã bị Atletico Madrid đã từ chối bán thủ thành Jan Oblak dẫu cho họ sẵn sàng chi ra tới 20.1 triệu bảng.

    Theo tin chuyển nhượng của M.U, Quỷ đỏ thành Manchester đã bị Atletico Madrid đã từ chối bán thủ thành Jan Oblak dẫu cho họ sẵn sàng chi ra tới 20.1 triệu bảng.

    M.U vỡ mộng chiêu mộ Jan Oblak. Ảnh: Internet.
    M.U vỡ mộng chiêu mộ Jan Oblak. Ảnh: Internet.

    Nhận thấy khả năng không giữ chân được De Gea, M.U đang lên kế hoạch tìm người thay thế. Thời gian qua, Quỷ đỏ đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới những cầu thủ như Hugo Lloris, Iker Casillas và mới nhất là tài năng trẻ Jan Oblak. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ người Slovenia trong màu áu của Aletico Madrid ở mùa giải vừa qua, các tuyển trạch viên của M.U đã hoàn toàn bị thủ môn trẻ này “hút hồn”.

    Theo tin mới nhất từ tình hình chuyển nhượng M.U, Quỷ đỏ đã gửi một lời đề nghị trị giá 20.1 triệu bảng để hỏi mua Jan Oblak. Tuy nhiên, tham vọng của đội bóng này đã ngay lập tức bị Atletico Madrid từ chối thẳng thừng, đội chủ sân Calderon khẳng định họ sẽ không bán tài năng trẻ này với mức giá trên.

    Sở dĩ Atletico không bán Jan Oblak bởi mức giá mà M.U đưa ra không làm đội bóng này cảm thấy hài lòng. Theo tờ AS, nếu muốn sở hữu được cầu thủ 22 tuổi thì Quỷ đỏ phải chi 29 triệu bảng, điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ người Slovenia. Tuy nhiên, phía M.U cho rằng mức giá trên là quá “chát” đối với tài năng trẻ này và điều này đã khiến cho thương vụ trên chính thức bị đổ vỡ.

    Jan Oblak nhập Atletico Madrid ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014 từ Benfica, sau một mùa bóng tại đây, cầu thủ 22 tuổi đã ngay lập tức ghi điểm với BLĐ đội chủ sân Calderon với khả năng phản xạ tuyệt vời và những tình huống cứu thua không thể tin nổi. Tuy nhiên, cầu thủ người Slovenia vẫn không phải là thủ môn số một của Atletico bởi anh không thể cạnh tranh được với Miguel Angel Moya.

    Ở mùa giải 2014/2015 vừa qua, Jan Oblak chỉ bắt chính 16 trận cho Atletico. Trong đó có 11 trận tại La Liga, 1 trận tại Champions League và 4 trận tại Cup nhà vua TBN. Dù vậy, cầu thủ người Slovenia liên tục chứng tỏ mình là một trong những thủ môn trẻ tài năng của bóng đá thế giới. Sau khi thất bại thương vụ trên, có lẽ M.U sẽ quay trở lại thương vụ Hugo Lloris. Trong khi đó, Iker Casillas, mục tiêu hàng đầu của họ đã chính thức gia nhập Porto.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...