MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Một trận thắng trên sân nhà có được không, Long An?

    13:37 Thứ tư 22/11/2017

    BongDa.com.vn Đã gần 1 năm 4 tháng Long An FC vẫn chưa giành được chiến thắng nào trên sân Tân An. Và trận đấu với Cần Thơ ở vòng 26 là cơ hội rất lớn để đội bóng của HLV Minh Phương tri ân khán giả nhà bằng một thắng lợi trước khi xuống thi đấu ở giải hạng Nhất 2018.

    Còn chờ gì mà không thắng?

    Từ sau biến cố ở Thống Nhất, tập thể Long An FC như con thuyền nhỏ bấp bênh giữa muôn trùng giông bão để rồi mất phương hướng và chìm sâu. Tấm vé chính thức về với giải hạng Nhất đã đến tay họ sớm 2 vòng trước khi V-League kết thúc. CĐV Long An rất buồn và tuyệt vọng. Họ buồn vì đội bóng quê nhà oanh liệt một thời bây giờ trở thành “ngân hàng điểm” cho phần còn lại của V-League. Và họ tuyệt vọng vì màn trình diễn không mấy ấn tượng của đội mỗi khi thi đấu ngay trên sân nhà.

     - Bóng Đá

     Dù thi đấu rất cố gắng nhưng Long An FC vẫn chưa có được một chiến thắng trên sân nhà tại V-League 2017.

    Ba điểm kiếm được sau 3 trận hòa (trước Bình Dương, Khánh Hòa và Sài Gòn) trên tổng số 12 trận sân nhà đã qua cũng đủ thấy Long An thi đấu bết bát như thế nào. Trong khi những chuyến làm khách, đoàn quân áo đỏ lại thi đấu tốt hơn với 2 trận thắng (trước Cần Thơ, HAGL) và 1 trận hòa (trước Quảng Nam FC). Người hâm mộ bóng đá Long An thật sự mong chờ một lời chia tay ấm áp bằng một trận thắng sau thời gian dài chờ đợi đằng đẳng.

    Một năm 4 tháng là thời gian đủ dài để những trái tim khát khao chiến thắng của NHM Long An trở nên khô héo, khắc khoải. Ngày 30/07/2016 chính là ngày gần nhất sân Tân An giữ được 3 điểm với chiến thắng trước Sài Gòn FC.

    Đối thủ vừa tầm

    Tưởng chừng như trận derby Miền Tây trên sân Tân An ở vòng 26 V-League sẽ là trận chung kết ngược của mùa giải. Khi mà cả 2 đội đều nằm dưới đáy của bảng xếp hơn hạng 2/3 thời gian mùa giải. Nhưng không, giờ đây khi tấm vé xuống hạng đã nằm trong tay Long An thì trận đấu này cũng không còn mang nhiều ý nghĩa với Cần Thơ.

     - Bóng Đá

     XSKT Cần Thơ (xanh) được xem là đối thủ vừa tầm với Long An FC tại thời điểm này.

    Ở 2 trận tiếp đón XSKT Cần Thơ trong 2 mùa gần nhất, Long An thua 1 và hòa 1. Đó là con số cho thấy bất lợi đang thuộc về cựu vương V-League. Nhưng xét bối cảnh hiện tại, đội bóng Tây Đô đang có phong độ không tốt khi để thua 4 và hòa 2 trận trong 6 trận gần nhất.

    Thế mới thấy XSKT Cần Thơ chính là đối thủ vừa tầm với thầy trò HLV Minh Phương trong thời điểm này.

    Tri ân người hâm mộ

    Đã từ rất lâu rồi, khán giả đến sân Long An không còn đông đảo và nhiệt thành như thuở đội nhà còn cái tên Gạch Đồng Tâm Long An, đội bóng lẫy lừng dưới tài cầm quân của người thầy Henrique Calisto. Giờ đây, khán giả đến sân cứ như một thói quen, để rồi họ cứ “ăn mày dĩ vãng” với những ký ức đã xa xăm. Những lần đứng dậy ăn mừng sau khi đội nhà ghi bàn, CĐV Long An cứ vui như một đứa trẻ. Niềm vui sống lại như những năm 2005, 2006 và họ vui vì hy vọng trụ hạng lại được nhen nhóm. Và nụ cười chỉ thoáng chốc khi Long An cứ nhận từ thất bại này đến thất bại khác.

     - Bóng Đá

     CĐV Long An đang rất mong chờ một chiến thắng trước khi đội nhà xuống chơi tại giải Hạng Nhất 2018.

    Cần phải nói thêm rằng những trận thua của Long An FC ở V-League năm nay thường chỉ sát nút, không quá cách biệt. Và cái nỗi thất vọng khởi nguồn từ niềm hy vọng mãnh liệt bao giờ cũng khiến trái tim tan nát. Tỷ số thua 2-3 dường như trở thành “thói quen” của người yêu bóng đá Long An ở giai đoạn lượt về khi nó xuất hiện những 4 lần. Đội nhà thi đấu hoàn toàn ngang ngửa, có khi lấn lướt đối thủ, Nhưng đó chỉ là câu chuyện của 75 phút đầu trận đấu. 15 phút cuối trận luôn là thảm họa và nỗi ám ảnh của Long An khi họ liên tiếp để thua cay đắng và chấp nhận trắng tay.

    Dù rằng đội bóng của quê hương “Trung dũng – Kiên cường” không còn một “thầy phù thủy” trên băng ghế huấn luyện, không có những nhân tố làm nên những bước ngoặt của trận đấu như Minh Phương, Antonio hay Carlos xưa kia nhưng khán giả Long An vẫn chờ mong một trận cầu mãn nhãn và ngập tràn niềm vui chiến thắng. Đã quá lâu để chờ đợi một chiến thắng và NHM Long An cũng cần có một lời chào V-League 2017 thật ấm áp, ngọt ngào từ phía các cầu thủ đội nhà.

    Thế thì, Long An ơi! Một trận thắng trên sân nhà có được không?

    (Bạn đọc: Đăng Huy)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 12:50 22/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...