Đã gần một năm kể từ ngày Alvaro Morata 'khăn gói' trở lại Real Madrid sau 2 năm mài dũa khả năng sát thủ trên đất Ý. Bản thân ngôi sao người Tây Ban Nha, và cả người hâm mộ Kền kền trắng đều rất trông chờ vào một tương lai mà Morata có thể lĩnh xướng hàng công Real Madrid. Nhưng nếu cứ tiếp tục phải làm bạn với băng ghế dự bị như ở mùa bóng năm nay, không rõ liệu Morata có thực hiện được mong muốn đó hay không? Chưa kể đến nguy cơ bị thui chột tài năng, điều đáng sợ nhất với bất cứ ngôi sao trẻ nào.
Việc Morata không hài lòng với vai trò của mình dưới triều đại của Zinedine Zidane đã không còn là câu chuyện mới. Karim Benzema mới là cái tên được lòng vị chiến lược gia người Pháp, kể cả khi hiệu suất ghi bàn của ‘mèo lười’ kém hơn so với Morata. Tuổi đời trẻ hơn, nhưng Morata cho thấy anh không thua kém gì người đàn anh đến từ nước Pháp cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh sân cỏ. Dẫu vậy, sau tất cả, Benzema mới là số 1 trong mắt Zidane.
Về phong độ ghi bàn, cú đúp vào lưới Granada hôm thứ Bảy tuần trước đã nâng tổng số bàn thắng của Morata trên mọi mặt trận mùa này lên con số 20, mặc dù anh hoàn toàn không có cơ hội xuất hiện nhiều trên sân. Nói đi cũng phải nói lại, rằng trong tay Zidane hiện tại có quá nhiều những hảo thủ khiến ông ‘bối rối’ trong việc phải chọn ai, loại ai. Đúng là Zizou đã cố gắng cân bằng mọi thứ, nhưng ai cũng nhận ra rằng Morata xứng đáng với số phút thi đấu nhiều hơn thế, nhất là trong các trận cầu lớn.
Tình yêu mà Morata giành cho Real Madrid là điều mà bản thân anh từng khẳng định rất nhiều lần. Đó cũng là lý do anh sẵn sàng trở lại cuộc chiến nội bộ khốc liệt tại Bernabeu ngay khi Real mở lời, mặc dù đang là số 1 tại Juventus. Nhưng liệu tình yêu này có đáng để tuyển thủ Tây Ban Nha chôn vùi sự nghiệp của mình trên băng ghế dự bị? Morata đã bước qua tuổi 24, không còn quá trẻ để có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội tại Bernabeu khi mà ‘đối thủ’ số 1 của anh là Benzema vẫn đang ở độ chín trong sự nghiệp.
Manchester United và Chelsea là 2 ông lớn đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Morata. Với khả năng ấy và hoàn cảnh ấy, việc chân sút sinh năm 1992 nhận được vô số những lời mời gọi là điều dễ hiểu. Rất yêu Real, nhưng những lời đề nghị hấp dẫn kia chắc chắn có lúc khiến anh dao động. Dẫu vậy, trong phát biểu mới nhất, sau khi lập cú đúp vào lưới Granada, anh vẫn dành cho Zidane và những quyết định của ông sự tôn trọng nhất định. Mùa Hè này, Morata sẽ đứng trước quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp: đi theo tiếng gọi của trái tim và tiếp tục đóng vai phụ tại Bernabeu hay ra đi tìm kiếm thách thức ở một chân trời mới, một nơi thực sự cần đến tài năng của anh chứ không phải một Dải ngân hà đầy rẫy những ngôi sao lớn như Real Madrid.